Quốc lộ 51 - “yếu huyệt” để yêu râu xanh gây án.
"Yếu huyệt" để yêu râu xanh tác quái
Thế nhưng, dân cư ở đây vẫn còn thưa thớt, nhiều nơi chỉ có vài ba hộ gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa, cà phê, còn lại, xung quanh đều là rừng cao su, đất trồng trọt hoặc đất hoang hóa.
Địa thế này được coi là "yếu huyệt" quan trọng nhất trong tính toán gây án và phương án chạy thoát nếu bị truy đuổi của thủ phạm. Toan tính những ưu, nhược điểm trên quốc lộ 51, thủ phạm không mất nhiều thời gian để biết rõ đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng hộ dân tại đây.
Hầu hết các vụ án đều xảy ra tại các quán tạp hóa, cà phê, quán nhậu hoặc nhà riêng vào thời điểm đêm khuya từ khoảng 10h30 đến 3h30 hôm sau. Mục tiêu thủ phạm nhắm tới là những quán nước giải khát, nhà ở tạm bợ nằm chơ vơ ven quốc lộ 51 chỉ có phụ nữ và trẻ em ngủ lại qua đêm.
Các quán cà phê ven quốc lộ 51.
Khoảng 1h ngày 28/6/1998, chị Hoa (49 tuổi, ngụ ấp Thới Bình, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ) đang ngủ cùng đứa cơn trai ba tuổi tại nhà, phát hiện một nam thanh niên cởi trần mặc quần xì, tay cầm con dao Thái Lan đang đứng cạnh giường. Hoảng hồn, chị la lớn thì tên này bỏ chạy ra hướng quốc lộ 51, bỏ lại cây xà beng loại phi 16, dài 55 cm.
Đến khoảng 1h30 cùng ngày, hắn di chuyển đến nhà chị Mai (46 tuổi, ngụ ấp Thiên Bình, xã Tam Phước) toan gây án. Lúc này, chị Mai cùng chồng và đứa con trai một tuổi đang ngủ, phát hiện có người đi lại trong nhà (sát quốc lộ 51).
Thấy vậy, chị vùng dậy bật đèn sáng, đồng thời la lớn "Trộm...! Trộm...!" thì phát hiện một thanh niên cởi trần, mặc quần xì đỏ từ trong nhà chạy ra ngoài bằng cửa p