Một

Một "nhà báo" tống tiền quan xã

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Phan Văn Quý trú tại xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nguyên là giáo viên dạy hợp đồng tại Trung tâm GDTX Hương Sơn. Gần 1 năm nay, Quý bỏ dạy hành nghề… báo. Đi đâu ông Quý cũng tự xưng là nhà báo, công tác tại Báo Pháp luật & Xã hội.

Chiều ngày 15/9/2011, ông Quý thực hiện hành vi tống tiền 2 cán bộ xã thì bị CQĐT phát hiện.

Theo một điều tra viên Công an huyện Hương Sơn, chiều ngày 15/9/2011, có 2 cán bộ UBND xã Sơn Lĩnh đến trình báo về việc bị đối tượng Phan Văn Quý (tự xưng là nhà báo) ép lấy 7 triệu đồng để bỏ qua cho hành vi sai phạm.

Hình minh họa

Hai cán bộ cán này cho biết, cuối năm 2010, có một đối tượng chính sách chết nhưng do sơ suất, xã chưa báo cho Phòng LĐ - TBXH nên tiền chế độ của đối tượng này vẫn về quỹ xã. Giữa năm 2011, cán bộ kế toán phát hiện việc sai sót này nên UBND xã đã họp kiểm điểm và mang số tiền đó xuống để nộp lại cho Phòng LĐ – TBXH. Ông Quý và một số đối tượng biết được sự việc, đã nhiều lần đến UBND xã Sơn Lĩnh để "làm việc".

Trao đổi với Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Hữu Đoài, chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh trình bày: “Từ đó đến nay, bọn hắn gọi điện liên tục. Ngoài Quý ra còn có người xưng là Minh Lý báo Dân Trí và ông Đoàn Quang Dương xưng báo gì đó. Hôm qua, họ đến làm việc, tôi có bỏ phong bì cho họ nên họ vui vẻ về. Sáng nay lại thấy gọi điện tiếp, dọa đưa ra ánh sáng…”.

Ông Nguyễn Anh Đức, phó chủ tịch UBND xã cho biết, sáng ngày 14/9, ông Quý yêu cầu ông và cán bộ kế toán ngày 15/9 mang xuống thị trấn Phố Châu 5 triệu. Tối hôm đó, Quý điện lại yêu cầu đưa thêm 2 triệu, nói là để cho sếp của hắn. Tất cả các cuộc điện thoại đều được ông và cán bộ kế toán ghi âm lại và nộp cho CQĐT.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, thư ký tòa soạn báo Pháp luật & Xã hội khẳng định, tờ báo này không có phóng viên nào tên Phan Văn Quý ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) cả. "Nếu phát hiện ra sự mạo danh này, đề nghị công an và báo chí làm rõ chân tướng sự thật", ông Khánh đề nghị.

Cùng ngày 15/9, ông Phan Duy Thảo, trưởng VP đại diện báo Dân trí tại Bắc Trung bộ cũng khẳng định, ông Minh Lý hoàn toàn không phải là phóng viên cũng như không phải cộng tác viên của báo.

Theo thượng tá Dương Văn Trường, trưởng công an huyện Hương Sơn, việc ép đương sự lấy tiền như vậy là vi phạm pháp luật.

"Khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động ngay 10 cán bộ, chiến sỹ vào cuộc ngay. Trước hết chúng tôi cho lấy lời khai, tường trình của bị hại, thu tập chứng cứ đầy đủ để xử lý", ông Trường nói.

* Lược trích một phần nội dung trong băng ghi âm do cán bộ xã Sơn Lĩnh cung cấp cho CQĐT:

11h ngày 15/9, Phan Văn Quý nói chuyện với Nguyễn Khắc Cường, cán bộ kế toán xã Sơn Lĩnh:

- Hôm qua anh nói vậy, bây giờ em đã chuẩn bị được ít tiền để mang xuống cho anh rồi, mấy triệu hè?

- Hây hây, 5 triệu…

- Dạ, thế anh nói phần của sếp thế nào nữa?

- Thế vấn đề chị Tâm thế nào?

- Thì nhờ anh nói cho câu luôn.

- Đêm qua mình điện cho sếp. Nếu mà nói thì sếp mình nói hơn, sếp có tầm hơn. Thế anh định khi mô xuống?

- Khoảng 1h, 1h30 gì đó. Em muốn gặp anh cái.

- Thế xuống một mình hay xuống với ai nữa?

- Dạ xuống một mình thôi. Anh trao đổi với sếp xem lại mức giá thế nào để em chuẩn bị.

- Thế muốn sếp bỏ qua hết hay chỉ nói với chị Tâm.

- Thì như anh hôm qua nói là 5 triệu bỏ qua cho em nà.

- Ừ, ừ…

- Giờ phần của sếp thế nào anh nói để em chuẩn bị luôn.

- Nói tóm lại, nói với sếp mấy triệu đó là để anh em báo chí bỏ qua nhỉ?

- Dạ, dạ…

12h30 ngày 15/9, tiếp tục trao đổi với Cường:

- Anh xuống chưa?

- Dạ em đang xuống.

- Ừ, xuống đi, để mình chuẩn bị đi TP Vinh mang xuống cho sếp để sếp bỏ qua. Còn cái vấn đề anh hỏi đó là tùy anh.

- Giờ thống nhất thêm 2 triệu nữa nha?

- Răng cũng được.

13h ngày 15/9 Phan Văn Quý nói chuyện với ông Nguyễn Anh Đức, phó chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh:

- Bác Đức đây, chiều qua mới gặp nhau đó nà. Ta đã thống nhất 5 triệu nhưng nghe Cường nói chú muốn thêm phần cho sếp 2 triệu nên anh đã đưa cho Cường 7 triệu để mang xuống cho chú.

- Lúc tối em có điện cho sếp. Em và sếp thống nhất bỏ qua vì anh em Hương Sơn cả. Em nói với sếp 2 lần rồi đó. Các anh mà phát ngôn với người khác chuyện này thì các anh phải chịu đi nà. Để người thứ 3, thứ 4 biết thì rất dở.

Xuân Hồng

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.