Vụ án mạng xảy ra tại Phùng Khoang, huyện Từ Liêm , Hà Nội vào lúc 20h ngày 6/9 khiến dư luận hết sức quan tâm. Bởi nguyên nhân của vụ án chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong tham gia giao thông nhưng kết cục lại khiến một người chết và một người lâm vào tình trạng nguy kịch phải đi cấp cứu.
Người dân tụ tập tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra
Hành vi côn đồ
Đa số những người dân mà PV Người đưa tin tiếp cận được tại hiện trường ngay sau khi vụ chém giết xảy ra đều thể hiện thái độ bức xúc trước sự manh động, dã man của nhóm đối tượng vừa gây án.
Theo tìm hiểu của PV, sự việc bắt nguồn từ việc anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, ở Tiên Hưng, Đông Hưng, Thái Bình) đi xe trên đoạn đường ở khu vực chợ Phùng Khoang va chạm với một đối tượng và bị ngã. Được biết, trước đó anh Hà có ngồi uống bia với 3 người bạn khác là Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982), Nguyễn Phú Tuấn (SN 1981), Lã Quang Tuấn (SN 1982), cả ba cùng trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Vì có việc gia đình nên anh Hà phải về trước.
Anh Hà cho biết: "Đang đi trên đường đoạn chợ Phùng Khoang, có một đối tượng từ trong ngõ lao ra khiến tôi phanh gấp và bị ngã. Tôi liền bảo "đi đứng kiểu gì vậy". Anh Hà tưởng rằng sau lời nói của mình, anh sẽ nhận được lời xin lỗi từ kẻ đi xe "vô lối" kia. Nhưng trái ngược hoàn toàn, kẻ đó đã chửi bới, sỉ nhục anh Hà bằng những lời lẽ thô bỉ. Sau đó hắn đã gọi 4 người bạn ở cửa hàng số 430, đường Nguyễn Trãi ngay sát đó ra đánh anh Hà.
Do quá bất ngờ trước trận đòn tập thể, anh Hà đành vứt xe máy lại, nén đau chạy thoát thân. Quá khiếp sợ nhóm côn đồ hung hãn kia nhưng anh Hà lại tiếc chiếc xe máy - phương tiện đi lại để mưu sinh của mình. Trước sự hung hãn của nhóm côn đồ, anh Hà không dám một mình quay lại nơi đó lấy xe, Trong cơn cùng cực anh Hà đã gọi điện cho nhóm bạn vừa mới ngồi nhậu với mình ra giúp.
Nhận được tin của Hà, Ngọc Đạt, Phú Tuấn, Quang Tuấn liền lên xe ra tận nơi xảy ra vụ việc xem thực hư thế nào. Nhưng vừa mới tới nơi, nhóm của anh Hà không ngờ rằng nhóm thanh niên đánh anh Hà lúc trước đã kéo thêm 10 đối tượng nữa. Trên tay của bọn chúng lúc này có cầm theo cả hung khí từ ngõ chợ Phùng Khoang đi ra. Gặp nhóm bạn của Hà, chưa cần biết thế nào bọn chúng đã lao đến chém tới tấp. Hậu quả của màn chém người vô cớ đó khiến anh Đạt chết trên đường đi cấp cứu, anh Hà bị thương nặng.
Trốn nhưng không thoát
Theo anh Minh, một người dân gần đó, chứng kiến vụ việc trên: "Một đối tượng trong nhóm này đã dùng hung khí (có thể là kiếm, hoặc mã tấu) chém vào cổ anh Đạt. Sau nhát chém anh Đạt gục ngay tại chỗ. Còn anh Hà bị chém hai nhát vào đầu, một nhát vào vùng mặt cũng gục ngay sát cạnh".
Sau khi đã chém gục anh Đạt và anh Hà, nhóm đối tượng này dửng dưng bỏ đi. Anh Minh cho biết thêm, "nói thật nhìn bọn nó đã sợ, chứng kiến cảnh tượng chém người càng khiếp vía. Trong lòng cũng muốn vào can ngăn nhưng đành chịu. Cho tới khi bọn chúng bỏ đi, người dân mới bắt đầu chạy tới". Anh Hà và anh Đạt được người dân đưa đến viện quân y 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết chém vào cổ quá nặng, anh Đạt đã chết trên đường đi. Còn anh Hà hiện nay vẫn còn đang chữa trị tại bệnh viện 103.
Sau khi vụ việc xảy ra, đội 9 - PC 45 (Công an Hà Nội) đã phối hợp với Công an huyện Từ Liêm nhanh chóng đến hiện trường và bắt tay ngay vào công tác điều tra. Xác định, đây là một vụ trọng án, đặc biệt tính chất manh động của nhóm hung thủ nên các chiến sĩ đội 9 đã tung nhiều mũi trinh sát, xác minh đúng đối tượng và tiến hành truy bắt.
Sau 4 ngày tiến hành điều tra, truy bắt, đến ngày 10/9, Công an Hà Nội bước đầu đã xác định được 4 đối tượng gây án và ra lệnh bắt giữ gồm: Đào Đăng Cường (tức Cường "loe", SN 1982, Trung Văn, Từ Liêm), Trần Xuân Thái (Thái Khổng, SN 1986, Phùng Khoang) Vũ Cao Ánh (SN 1991, ở Trung Văn, Từ Liêm) và Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng "lác", trú Mỗ Lao, Hà Đông- Hà Nội). Trong đó đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã bị bắt, 3 đối tượng khác đang bỏ trốn.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin, một chiến sĩ Công an huyện Từ Liêm cho biết, hiện nay đội 9 - PC 45 (công an Hà Nội) đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Từ Liêm truy bắt những đối tượng còn lại.
Như Hải