Kikuchi cúi gằm mặt khi bị cảnh sát dẫn giải về nơi tạm giam
Nhẹ nhõm khi bị bắt bởi ám ảnh tội ác giày vò
Theo cảnh sát, Naoko Kikuchi, 40 tuổi, đã bị bắt vì phạm tội giết người vào cuối ngày 3/6 tại thành phố Sagamihara, phía Tây Tokyo. Ả sa lưới nhờ tin báo của quần chúng gửi tới cho cơ quan điều tra. Kikuchi 1 trong 2 thành viên còn lại của giáo phái Aum Supreme Truth vẫn đang lẩn trốn pháp luật.
Kikuchi bị truy nã vì là thành viên cốt cán trong đội đã sản xuất khí sarin sử dụng trong vụ tấn công hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo hồi năm 1995. Vụ bắt giữ Kikuchi khiến cho chỉ còn một thành viên Aum đang chạy trốn là Katsuya Takahashi, 54 tuổi. Báo chí Nhật Bản cho biết 17 năm sau vụ tấn công, Kikuchi đã sống dưới vỏ bọc là một cái tên giả và một thân phận giả. Cô ta nói với hàng xóm rằng mình là kế toán làm việc trong một công ty chăm sóc người già.
Hãng tin Jiji trích lời khai ban đầu của Kikuchi với cảnh sát như sau: "Tôi đã sống dưới cái tên giả Chizuko Sakurai. Nhưng giờ tôi thấy nhẹ nhõm vì không còn phải chạy trốn nữa. Tội lỗi luôn ám ảnh tôi". Cô ta cũng muốn giảm nhẹ vai trò của mình trong vụ khủng bố kinh hoàng khi thanh minh: "Sự thực rằng tôi có liên quan tới việc sản xuất khí sarin. Tuy nhiên tôi không hề biết mình đang sản xuất thứ gì khi đó".
Nhà chức trách Nhật Bản cho biết, Kikuchi không sống một mình mà đang ở cùng một người đàn ông 41 tuổi. Nhân vật này vốn không phải là thành viên Aum, nhưng vẫn quyết định sống cùng với người phụ nữ bị truy đuổi, ngay cả khi cô ta đã tiết lộ danh phận thực của mình. Người đàn ông này cũng đã bị bắt và bị buộc tội che giấu tội phạm.
Chất độc do giáo phái Aum sử dụng làm phương tiện khủng bố 7 năm trước (năm 1995) là loại chất hóa học sarin lỏng. Aum ban đầu định xịt sarin trong không khí, nhưng sau đó đã từ bỏ ý định này vì có thể gây nguy hiểm cho người tấn công. Cần biết rằng một giọt sarin nhỏ bằng đầu kim cũng đủ để giết một người lớn.
Mang theo chất độc và những chiếc ô với phần đỉnh được mài sắc, 5 kẻ tấn công đã lên các chuyến tàu được định sẵn. Tiếp đó, chúng ném các túi đựng sarin xuống một góc khuất trên sàn các con tàu rồi dùng ô chọc thủng vài lỗ. Xong xuôi, những kẻ tấn công rời khỏi các chuyến tàu định mệnh. Chuyện tiếp theo thật giống như một cơn ác mộng. Sarin từ những chiếc túi thủng nhanh chóng thoát ra ngoài, dễ dàng hạ gục các hành khách, công nhân trong hệ thống tàu điện ngầm và bất kỳ ai tiếp xúc với nó.
Khép lại chương sử buồn
Nhà chức trách nói rằng kẻ đầu trò trong vụ tấn công là sáng lập viên Aum, Shoko Asahara. Ông ta là một kẻ mê mẩn sarin và đã bị ám ảnh trước viễn cảnh kẻ thù sẽ dùng nó để tấn công bản thân. Theo các công tố viên, việc tổ chức vụ tấn công hệ thống tàu điện ngầm còn để ngăn chặn nỗ lực của cảnh sát trong việc trấn áp hoạt động của Aum, đồng thời hiện thực hóa viễn cảnh của Asahara về một cuộc chiến tranh hủy diệt.
Theo sau vụ thảm sát tồi tệ này, Nhật Bản đã mạnh tay trấn áp Aum. Cá nhân Asahara đã bị bắt ở núi Fuji, khoảng 2 tháng sau vụ tấn công và bị kết án tử hình. Y hiện vẫn đang chờ ngày bước tới giá treo cổ.
Được biết sự kiện Kikuchi bị sa lưới chỉ diễn ra vài tháng sau sự đầu hàng của cựu thành viên Aum, Makoto Hirata, 47 tuổi, trước nhà chức trách . Y đã đầu thú sở cảnh sát Tokyo chỉ vài phút trước nửa đêm năm mới. Điều này khiến không ít người tin rằng Katsuya Takahashi, kẻ trốn chạy cuối cùng của Aum, rồi cũng sẽ đầu thú hoặc sa lưới pháp luật trong thời gian ngắn tới, qua đó giúp khép lại một chương lịch sử buồn của nước này.
Vụ khủng bố khiến cả nước Nhật bàng hoàng Cho tới giờ, người Nhật vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra hồi năm 1995. Vào ngày 20/3 năm đó, 5 thành viên Aum Shinrikyo đã tiến vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, một trong những hệ thống giao thông công cộng đông người sử dụng nhất thế giới, và gây ra vụ tấn công chết chóc vào đúng giờ cao điểm. Hậu quả của vụ tấn công là 13 người tử vong lập tức. Những người tới cứu giúp các nạn nhân cũng bị thương nặng hoặc thiệt mạng. Các thống kê sau này cho thấy cả ngàn người đã bị thương tật nặng nề do sarin gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của họ. Các cuộc khảo sát trên những nạn nhân của vụ tấn công trong giai đoạn 1998 và 2001 cho thấy rất nhiều người vẫn bị chấn thương tâm lý và họ luôn cảm thấy bất ổn khi đi tàu. |
Hương Giang (theo AFP)