Một trường hợp hy sinh gần 70 năm chưa được công nhận liệt sỹ

Một trường hợp hy sinh gần 70 năm chưa được công nhận liệt sỹ

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 03/08/2021 | 15:26
1
Hy sinh trong trận chống càn giặc Pháp năm 1952, nhưng đến nay người đã khuất vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ với lý do: chưa xác định được chức vụ khi hy sinh.

Ông lão gần 80 tuổi đi đòi danh dự cho gia đình

Thời gian qua, PV Người Đưa Tin Pháp luật nhận được phản ánh của ông Trịnh Đức Mạo (SN 1944, trú tại thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) về việc nhiều năm nay, ông đã làm đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP.Hải Phòng xem xét cấp bằng tổ quốc ghi công (là một loại giấy tờ công nhận liệt sỹ) cho chú ruột của ông Mạo là cụ Trịnh Văn Vần (SN 1924, trú cùng địa chỉ trên) nhưng chưa được phê duyệt.

Theo trình bày của ông Mạo, cụ Vần nhập ngũ năm 1945. Đến ngày 13/10/1952, cụ Vần hy sinh trong một trận chống càn giặc Pháp tại xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Thời điểm cụ Vần hy sinh, cụ thuộc Đại đội 61 Kiến An (thuộc tỉnh Kiến An cũ, năm 1962 sáp nhập vào TP.Hải Phòng).  Sau khi hy sinh, cụ Vần được được cán bộ và nhân dân địa phương an táng sau đó đưa vào nghĩa trang liệt sỹ của xã Tiên Minh.

Tháng 1/1970, gia đình cụ Vần đã chuyển hài cốt của cụ về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà ở xã Mỹ Đức. Phần mộ cụ Vần nằm tại nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Đức cho đến ngày nay.

Hồ sơ điều tra - Một trường hợp hy sinh gần 70 năm chưa được công nhận liệt sỹ

Nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Đức, nơi an nghỉ của cụ Trịnh Văn Vần và đồng đội.

Tuy nhiên, từ thời điểm cụ Vần hy sinh cho đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bằng tổ quốc ghi công. Tháng 11/2019, đại diện cho gia đình người thờ cúng cụ Vần là ông Mạo đã làm đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với cụ Vần tới bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Hải Phòng.

Tại văn bản số 3737/XN-SLĐTBXH của sở LĐTB&XH TP.Hải Phòng ngày 19/11/2019, sở này cho hay, sở chỉ đang quản lý mộ liệt sỹ Trịnh Văn Vần tại nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Đức và sở này không quản lý hồ sơ của liệt sỹ Trịnh Văn Vần.

Ngày 26/11/2019, phòng LĐTB&XH huyện An Lão đã xác định mộ phần cụ Vần đang nằm trong nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Đức, được chính quyền và nhân dân suy tôn là liệt sỹ.

Ngày 1/12/2019, UBND huyện An Lão đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện phương hướng giải quyết hồ sơ xác nhận liệt sỹ, trong đó có hồ sơ của cụ Trịnh Văn Vần. Hồ sơ của cụ Vần thuộc diện không còn giấy tờ và đề nghị gia đình cụ Vần phối hợp với các cơ quan để bổ sung hồ sơ.

Từ ngày 8 – 10/12/2019, ban CHQS huyện An Lão đã làm các phiếu xác minh và công văn đề nghị xác nhận là liệt sỹ đối với cụ Trịnh Văn Vần và một số trường hợp khác gửi bộ CHQS TP.Hải Phòng . Đồng thời, ban CHQS huyện An Lão xác nhận hồ sơ của cụ Trịnh Văn Vần đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xã Mỹ Đức đề nghị theo đúng quy định.

“Mong chú tôi được xác nhận là liệt sỹ trước khi tôi nhắm mắt”

Đến ngày 14/7/2020, phòng Chính trị thuộc bộ CHQS TP.Hải Phòng đã ra thông báo số 3475/TB-CT về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với cụ Trịnh Văn Vần. Theo đó, ngoài một số biên bản theo thủ tục hành chính cần bổ sung thì vấn đề khó khăn nhất chính là: thiếu căn cứ xác định nhập ngũ năm 1945, hồ sơ thiếu chức vụ khi hy sinh (đây là cơ sở để ghi trong bằng tổ quốc ghi công nếu đủ điều kiện).

Một cán bộ thuộc ban CHQS huyện An Lão cho biết, với chức trách của đơn vị, đơn vị chỉ là cơ quan tham mưu và đã làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình. Nếu cụ Vần không được công nhận là liệt sỹ và gia đình không được ghi công, thì đó là một thiệt thòi rất lớn.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Người có công thuộc sở LĐTB&XH TP.Hải Phòng thông tin: “Hiện tại, sở không quản lý hồ sơ liên quan đến cụ Trịnh Văn Vần. Trong trường hợp cụ Trịnh Văn Vần thời điểm hy sinh thuộc Đại đội 61 Kiến An thì đơn vị có trách nhiệm phối hợp giải quyết với thân nhân gia đình cụ là bộ CHQS TP.Hải Phòng”.

Hồ sơ điều tra - Một trường hợp hy sinh gần 70 năm chưa được công nhận liệt sỹ (Hình 2).

Ông Mạo bên ngôi mộ của người chú ruột Trịnh Văn Vần tại nghĩa trang liệt sỹ xã Mỹ Đức.

“Chú tôi hy sinh khi tôi mới lên 8 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để biết chú tôi có chức vụ gì ở Đại đội 61 Kiến An. Đã gần 70 năm trôi qua rồi, những cán bộ quản lý cấp trên của cụ thời điểm đó đến giờ cũng đều đã khuất, Đại đội 61 Kiến An bây giờ đã không còn hoặc đã sáp nhập vào một đơn vị khác.

Mỗi năm khi tết đến xuân về, ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ, các cấp chính quyền đều đến gia đình để thăm hỏi, tặng quà, thắp hương tri ân, ghi nhớ công ơn của chú tôi. Trong lòng người dân địa phương, chú tôi đã là liệt sỹ từ lâu rồi.

Tôi nghĩ rằng, một người đánh đổi cả xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc, một người đã hy sinh anh dũng như chú tôi mà không được công nhận là liệt sỹ, không được cấp bằng tổ quốc ghi công thì thật bất công.

Trách nhiệm xác minh chú tôi khi đang đảm nhiệm chức vụ gì ở Đại đội 61 Kiến An phải là bộ CHQS TP.Hải Phòng, tôi, gia đình tôi làm thế nào mà tự đi xác minh được, bắt gia đình tôi làm những điều không thể thì chúng tôi không làm được”, ông Mạo buồn bã chia sẻ.

Ông Mạo năm nay đã gần 80 tuổi, ở cái tuổi gần đất, xa trời, điều mong muốn nhất cho đến khi ông nhắm mắt là chú ông được công nhận là liệt sỹ, dù đó chỉ hình thức nhưng là danh dự của cả gia đình, dòng họ.

Nỗi day dứt của liệt sỹ mơ ước con gái gọi tiếng cha nhưng không thành

Thứ 2, 27/07/2020 | 18:01
“Minh em! Mỗi lần ngồi trò chuyện với bầu bạn, họ kể chuyện về con cái họ. Em có biết anh nghĩ gì và làm gì lúc đó không? Anh đã quay mặt gạt nước mắt khi liên hệ con mình đối với mình trong những ngày qua rồi lặng lẽ ra đi để khỏi phải chứng kiến cái bất công tự nhiên ấy…”

Hà Nội: Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thứ 2, 27/07/2020 | 08:21
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), hơn 3000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình để bảo vệ đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Đón liệt sỹ Khí tượng Hải văn hy sinh tại Trường Sa về với đất mẹ

Thứ 7, 18/07/2020 | 17:12
Mong muốn được đóng góp sức trẻ cho Tổ quốc, chàng trai khí tượng thủy văn xung phong được ra Trường Sa đóng quân. Nhưng không ngờ, lần đi ấy là lần cuối chàng quan trắc viên được về thăm đất mẹ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Cà Mau: Lĩnh án 2 năm tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:48
Sáng 6/5, tại thị trấn Sông Đốc, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Câu kết với nhau buôn ma tuý, hai người đàn ông trả giá đắt

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Vì hám lợi, Tủa và Pó câu kết với nhau buôn bán số lượng ma tuý lớn. Khi cả hai chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ.

Vụ hủy hoại rừng: Hoãn xét xử vì cựu PGĐ Cty Lâm Nghiệp Bình Thuận không đủ sức khoẻ

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:47
Sáng ngày 6/5, HĐXX xét thấy tại phiên tòa, vắng mặt người bào chữa cho bị cáo Cẩn và bị cáo Cẩn không đủ sức khoẻ tham gia phiên toà nên quyết định hoãn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.