Trong trận ra quân tại U20 World Cup, U20 Việt Nam đã khiến U20 New Zealand choáng ngợp bởi lối chơi lăn xả, hợp lý. Nếu may mắn hơn, chúng ta hoàn toàn có thể giành về một chiến thắng, chứ không chỉ là kết quả hòa 0-0 nhiều tiếc nuối.
Họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng, vì nhiều lý do, một số vị trí chưa chơi hết khả năng:
“Một số cầu thủ U20 Việt Nam đã khá căng thẳng, do lần đầu họ được thi đấu ở giải đấu lớn, đẳng cấp như World Cup. Một số vị trí ngày hôm nay là của cầu thủ khác, nhưng họ đã dính chấn thương đáng tiếc và không thể cùng đội dự U20 World Cup được.
Các vị trí chơi không tốt như Hoàng Nam bị cô lập, Hồ Minh Dĩ chơi không đúng phong độ. Nếu hàng tiền vệ không chơi tốt thì các cầu thủ còn lại vô cùng vất vả. Các vị trí khác hoạt động nhiều hơn mức bình thường”.
Theo chiến lược gia sinh năm 1968, về mặt bằng chung, các học trò đã làm tròn nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định bản thân không bất ngờ và cho rằng họ có thể làm tốt hơn:
“Nhìn chung các em đá tròn vai. Tôi vui mừng với màn trình diễn của U20 Việt Nam, nhưng không ngạc nhiên, vì theo tôi, khả năng các cầu thủ U20 Việt Nam của chúng ta còn chơi tốt hơn nhiều.
Đây là lần đầu tiên nên có ảnh hưởng đôi chút về mặt tâm lý, và tâm lý lại ảnh hưởng đến chuyên môn, thậm chí cả thể lực của cầu thủ.
1 điểm U20 Việt Nam có được là lịch sử, nhưng ở góc độ người làm chuyên môn, tôi muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta có những cơ hội rất rõ ràng, nếu giải quyết được các tình huống ngon ăn ấy thì tình hình sẽ khác. Nếu chơi đúng sức mình, các U20 Việt Nam còn làm được nhiều hơn 1 điểm ngày hôm nay”.
Đề cập tới tình huống một cầu thủ U20 New Zealand để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài phớt lờ, HLV Hoàng Anh Tuấn bình luận: “Tôi không đòi hỏi trọng tài xem lại công nghệ để thay đổi quyết định. Đó là tình huống không rõ ràng. Trọng tài đứng gần hơn tôi nên quan sát tốt hơn…”
Không hiểu có ẩn ý gì không, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, sau đó cần thêm 1 điểm nữa. Nghĩa là, ông muốn giành 2 điểm ở vòng bảng. Theo luật thì nếu may mắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng hoàn toàn đủ để U20 Việt Nam đi tiếp.
“Cảm xúc đầu tiên của tôi về World Cup là kỹ thuật, xúc cảm và áp lực rất lớn... Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đã vượt qua nó. Sau trận, chúng tôi cần nghỉ ngơi và sau đó chúng tôi cần thêm 1 điểm nữa”, ông Tuấn nói.
Về phần mình, HLV Bazeley của U20 New Zealand không tiếc lời khen U20 Việt Nam. Vị này chia sẻ:
“Đây thực sự là một trận đấu vô cùng khó khăn. Hiệp một U20 Việt Nam ép sân toàn diện, tạo ra rất nhiều cơ hội. Sang đến hiệp 2 chúng tôi tái tổ chức lối chơi, cự ly đội hình hợp lý hơn và mới bắt đầu lấy lại được thế trận.
Tôi không hề ngạc nhiên về màn trình diễn của U20 Việt Nam, vì chúng tôi đã xem nhiều trận đấu của họ. U20 Việt Nam có một lứa cầu thủ rất tốt, một tập thể đoàn kết. U20 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nằm trong tốp các đội bóng hàng đầu châu Á”.
Xem lại U20 Việt Nam 0-0 U20 New Zealand:
Trần Anh
(Tổng hợp)