Mấy ngày nay, thôn Lý Nhân Bắc, xã Đại Trạch , huyện Bố Trạch (Quảng Bình) rộn ràng khi nghe tin “ liệt sỹ ” Hồ Xuân Hương ( SN 1942) từng có tên trên bằng Tổ quốc ghi công sau 50 năm lại đột nhiên... trở về. Không tin nổi, bà con lối xóm, anh em họ hàng và cả những người chưa hề gặp ông cũng ùn ùn kéo đến khi hay tin.
Ông Hồ Văn Khanh, em trai ông Hương xúc động kể lại: “Tết vừa rồi, gia đình mới nhận 1,2 triệu đồng tiền nhang khói cho anh Hương, nhưng thật không ngờ anh ấy lại lành lặn trở về như thế này được. Thật mừng quá”.
Sau 50 năm lập mộ gió , "liệt sỹ" Hồ Xuân Hương trở về
Giây phút trở về quê hương, gặp lại chị em, anh em họ hàng, ông Hương không nói nên lời. Được biết, kể từ khi ra khỏi nhà tù Côn Đảo, ông bị mất trí nhớ, ốm đau bệnh tật triền miên do phải gánh hậu quả từ những trận đòn tra tấn của kẻ thù.
Được biết, gia đình ông Hương có 6 anh chị em, ông là con thứ 2 trong gia đình. Năm 22 tuổi, cũng như bao thanh niên khác, ông nghe theo tiếng gọi của đất nước đi làm công nhân rồi vào Quảng Trị đi bộ đội . Thời gian này, đơn vị ông đóng quân tại vùng biển Vĩnh Linh thuộc Đại đội vận tải đường biển số 27. Ông được cắt cử đóng giả ngư dân hoạt động trên những con tàu không số, chủ yếu là để vận chuyển vũ khí, lương thực.
Sau một lần bị địch tập kích, đơn vị của ông hầu như hy sinh gần hết. May mắn thoát chết nhưng ông Hương lại bị bắt giữ rồi giam cầm tại Vĩnh Linh (Quảng Trị), sau đó chuyển đến Mang Cá (Thừa Thiên - Huế). Sau cùng, ông bị chuyển đến “địa ngục trần gian” – nhà tù Côn Đảo.
Đất nước hoàn toàn giải phóng cũng là lúc những tù nhân như ông được trả tự do. Đớn đau thay, ngày hạnh phúc ấy cũng là ngày ông mất hết trí nhớ, mất hết sức khỏe và không còn biết bản thân mình là ai.
S