Tại giải vô địch quốc gia Nga vừa rồi, Roberto Carlos đã từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc khi những CĐV nước này đã có những thái độ và hành vi vô cùng khiếm nhã dành cho cầu thủ da màu.
Mới đây, cựu tuyển thủ Brazil lại thêm một lần nữa hứng chịu những hành động cực đoan bởi nạn phân biệt chủng tộc khắt khe từ phía người hâm mộ.
Sự việc xảy ra giữa trận thắng của Anzhi tại Krylia Sovetov ngày 22/6 vừa qua, một quả chuối được ném nhằm về phía Carlos đang chạy trên sân đấu.
Ngay sau hành động khó chịu này, hậu vệ Roberto Carlos đã thật sự tỏ ra rất thất vọng, anh lập tức bỏ trận đấu và đi bộ về phía hàng ghế cầu thủ, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản.
Carlos là cầu thủ da màu có thành tích thi đấu xuất sắc và khả năng đi bóng điêu luyện. Đối mặt trước những hành vi "bẩn" mà anh vừa hứng chịu, Carlos nói đó là hành động không thể chấp nhận và dễ khiến cho những CLB lớn trên thế giới nhìn nhận về nước Nga tiêu cực hơn.
Liên đoàn bóng đá Nga đã ban bố một cuộc điều tra diện rộng về những hành vi phân biệt chủng tộc, vốn đang làm xấu đi hình ảnh của nước chủ nhà World Cup 2018.
Cát Đằng