Sự việc xảy ra vào 12h ngày 19/2 (tức ngày mùng 4 Tết) tại cầu Rỏi nằm trên địa bàn thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
Vào thời điểm trên, người dân lưu thông qua cầu Rỏi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông leo nhanh lên lan can cầu rồi gieo mình xuống sông. Ngay khi phát hiện sự việc, mọi người gọi nhau chạy tới cứu người.
Do mùa đông nước sông cạn nên người đàn ông không bị cuốn đi quá xa. Sau 30 phút, người dân đã vớt được người đàn ông trên trong trạng bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Viết L. (Sinh năm 1984), trú xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ. Một số người suy đoán nạn nhân buồn chuyện gia đình nên mới nghĩ quẩn.
Người dân chứng kiến cho hay, người đàn ông này đã ôm vali ngồi trên thành cầu rất lâu. Tưởng là người đi làm ăn xa quê bây giờ mới về nên không ai để ý, cũng không ai nghĩ người này sẽ nhảy xuống sông với độ cao hơn 30m nên không kịp can ngăn.