Chị H. nghẹn ngào không nói nên lời khi chứng kiến cảnh 3 người thân ra đi. Ba người nhà chị H. là bà Phan Thị H. (60 tuổi), em gái tên D. và cháu Đỗ Quang Bảo V. (3 tuổi). Điều đau xót hơn cả là chị H. không thể nhận dạng em gái. “Em gái tôi không thể nhận dạng được vì bị cháy đen. Nhìn người tôi có thể đoán đó là em mình nhưng để chính xác vẫn phải chờ đợi cơ quan chức năng làm việc”, chị H. sụt sùi.
Ông C.V., người bị bỏng nặng từ vụ cháy, cho biết: “Đến giờ, tôi vẫn không ngờ mình có thể sống sót. Nghe tiếng la hét của mọi người, tôi cũng chạy nạn trong bấn loạn. Bây giờ, tôi cũng chưa biết người nhà mình như thế nào”.
Chị Hà, người thân của các nạn nhân ngụ tại căn hộ 402, chung cư Carina Plaza chia sẻ: “Nhà tôi ở quận 10, nhưng gia đình chị gái tôi ở căn hộ 402. Chị gái tôi và con gái chị ấy đã thiệt mạng. Chồng chị gái tôi đang nguy kịch và cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, tôi đang vô cùng bối rối, không thể nói gì hơn vào lúc này”.
Một thân nhân của các nạn nhân cư ngụ tại căn hộ 501, tòa chung cư này cũng bần thần chia sẻ: “Những người thân của tôi sống trong căn hộ 501, gồm, vợ, em trai và một cháu bé bị nạn. Hiện giờ, tôi vẫn chưa biết họ như thế nào, chuyển đi bệnh viện nào. Tôi thực sự rất sốc”.
Tính đến 11h ngày 23/3, có 10 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện, các bác sĩ đang nỗ lực tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp rất nặng, gần như bỏng hô hấp 100%.
Các bác sĩ đã nội soi để hút khói bụi đường hô hấp cho 5 bệnh nhân ngay từ 2h cùng ngày. Các bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được xử trí hô hấp để giải phóng đường thở.
Bệnh nhân nặng nhất là nam thanh niên 35 tuổi. Sau khi nội soi, bệnh nhân này đang được hồi sức tích cực. Hiện, các bệnh nhân đã được chuyển lên khoa Nội hô hấp và khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị.
Sau khi nhận được thông tin, ban Giám đốc bệnh viện đã có chỉ đạo tập trung nhân lực tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân.
Đại diện bệnh viện Quốc tế City cho biết, cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 26 ca cấp cứu trong vụ cháy, trong đó có 6 trẻ em, 1 người quốc tịch Philippines, 8 người điều trị tại khoa Nội, 2 người nặng đang được điều trị theo dõi đặc biệt. Những ca khác vẫn được theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình.