Theo tờ The Sun đưa tin, ngày 13/10, Liên đoàn bóng đá châu Âu UAFE đã chính thức đưa ra quyết định án treo giò 3 trận đối với tiền đạo Wayne Rooney ở VCK Euro 2012 vì hành vi chơi xấu của cầu thủ này trong trận ĐT Anh với Montenegro diễn ra vào hôm thứ 6 (7/10).
Quyết định trên của UAFE thực sự một cú sốc đối với R10 và bóng đá xử sở sương mù. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò ông Fabio Capello sẽ phải bước tiếp 2 trận đấu còn lại ở VCK Euro 2012 mà vắng bóng R10.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đó là bất lợi lớn nhất cho Tam sư vì hiện tại R10 là chân sút có tầm ảnh hưởng khá lớn trong khi hàng công của đội bóng này đang có những dấu hiệu yếu kém. Chiến lược gia người Ý đã phải thừa nhận ông sẽ phải có các giải pháp khác đối với sự vắng mặt của R10.
Được biết, hiện tại Liên đoàn bóng đá Anh FA đang chuẩn bị kháng cáo quyết định trên của UEFA. Theo một báo cáo từ cơ quan này cho biết: ”Hiện FA đang trông đợi lí do đầy đủ từ hội đồng kỷ luật. Và sẽ xem xét kĩ lưỡng vấn đề trên trước khi quyết định bất kì phản hồi nào với UEFA hay xem xét các phản ứng của công chúng”.
Bản án UAFA giành cho R10 đã gây ra rất nhiều phản ứng của các tên tuổi trong làng cầu thủ thế giới. Đội trưởng Everton kiêm tiền vệ Tam sư Phil Neville cho biết: “Thật là lố bịch khi Rooney bị cấm đến 3 trận trong khi các cầu thủ Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý hay Đức còn thậm chi không bị treo giò đến 1 trận".
Tiền vệ MU Michael Owen cho biết thêm: “ Đó là một tin tức quá thất vọng. Lệnh cấm 3 trận giành cho Rooney dường như quá khác nghiệt”. Trong khi đó vị cựu cầu thủ quốc tế Robbie Savage khẳng định: “Án cấm 3 trận của Rooney là một điều lố bịch!!! Cậu ấy không đáng bị như vậy".
Văn Thân