Người chết, kẻ vào tù vì... một chiếc điếu 'bay'

Người chết, kẻ vào tù vì... một chiếc điếu 'bay'

Thứ 3, 02/07/2013 | 15:27
0
Đang ấm ức vì không đòi được nợ, bỗng thấy chiếc điếu cày bay vút qua mặt, cho rằng con nợ chọc tức mình nên Đỗ Văn Hùng đã đấm thẳng vào mặt đối phương.

 Tức tối, chủ nợ và con nợ cùng... rút súng giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả là người chết, kẻ vào tù.

Giải quyết nợ khó đòi bằng đấu súng

Tháng 7/2012, Đỗ Văn Hùng (SN 1983, trú tại khu Hồng Hà, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh) có cho anh Lê Công Hoàn vay một khoản tiền.

Sau rất nhiều lần đòi nợ không được, 17h ngày 01/11/2012 Hùng nhận được điện thoại của Hoàn mời ra quán nước gần nhà để "nói chuyện". Tại đây H. vẫn tiếp tục khất lần, không trả tiền cho Hùng. Đang ấm ức vì không đòi được nợ, Hùng cúi xuống buộc lại dây giầy để về thì thấy "vèo một cái", một chiếc điếu cày không hiểu từ đâu bay lướt qua mặt Hùng làm xước một vệt trên mặt rớm máu. Bị đau bất ngờ, cho rằng Hoàn đã không trả tiền lại còn chọc tức mình nên Hùng đã thẳng tay đấm một nhát vào mặt Hoàn.

Ngồi cùng bàn uống nước, thấy anh rể  tự dưng bị Hùng đánh đau nên Lê Hồng L. (SN 1977 - em rể Hoàn trú tại thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã nhặt chiếc điếu cày lên, đập một nhát vào đầu Hùng. Hai bên xảy ra xô xát, được mọi người tại quán can ngăn, Hùng và L. hùng hổ bỏ đi nhưng không quên hẹn nhau ra cầu Đá Bạc để giải quyết tiếp.

Pháp luật - Người chết, kẻ vào tù vì... một chiếc điếu 'bay'

Một góc phiên tòa.

Rời quán, Hùng phi xe máy về nhà lấy 01 khẩu súng bắn đạn hoa cải giấu trong người. Để có thêm đồng minh, trên đường đi Hùng rẽ qua nhà Đỗ Văn Dự (sinh năm 1982, trú tại khu Hồng Hà, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - anh em con chú bác ruột với Hùng) "trút bầu tâm sự" và rủ Dự cùng đi "giải quyết" ân oán với L..

Khi cả hai đến nơi hẹn, L. đã chờ sẵn ở đó. Khi Hùng vừa xuống xe, L. liền túm tóc tát Hùng hai cái, Hùng giơ tay đỡ và đẩy Lực ngã xuống đường. Bất ngờ, L. rút súng bắn một nhát về phía Hùng nhưng không trúng. Hùng liền rút súng của mình bắn một nhát về phía L.. Thấy L. trúng đạn gục xuống, biết là L. đã chết. Dự liền chở Hùng về Quảng Yên bỏ trốn. Đến ngày 3/11/2012, Hùng và Dự cùng đến cơ quan điều tra đầu thú, giao nộp khẩu súng gây án và khai nhận sự việc.

Tại bản giám định pháp y số 174/2012/GĐPY của phòng Giám định sở Y tế Quảng Ninh xác định: Vùng bẹn trái của nạn nhân trên diện rộng 13x13cm có trên 40 lỗ thủng, đám thủng da lớn nhất có kích thước 3,7x3,9cm; thủng động mạch chậu trái 2 lỗ; thủng nhiều lỗ ruột non trên đoạn ruột dài 60cm, thu được 03 viên đạn chì trong ổ bụng, lòng ruột và phần mềm đùi. Nguyên nhân chết sốc mất máu cấp do vết thương hỏa khí.

Huynh đệ cùng dắt nhau vào tù

Trời chiều nắng gắt, chiếc xe chở phạm nhân rú còi rồi đỗ xịch tại một góc khuất trước sân TAND TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Hai bị cáo Hùng và Dự lầm lũi bước xuống từ chiếc xe bít bùng nóng hầm hập, trán vã mồ hôi. Hai anh em bị cáo, một người bị truy tố về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, còn một người bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Đứng sau vành móng ngựa, thoáng nhìn đứa con còn đỏ hỏn đang nằm trong tay vợ, Hùng bỗng bật khóc tu tu như đứa trẻ. Mái tóc húi cua, cặp mắt buồn, nước da trắng bệch làm bị cáo và cũng là người cha trong khoảnh khắc ấy trông thật tội nghiệp. Thế nhưng, cũng con người ấy lúc thực hiện hành vi phạm tội dẫn đến cái chết của nạn nhân L. sao thật khác, thật lạnh lùng, tàn nhẫn.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Hùng chỉ đứng... khóc. Cả phòng xử lặng đi khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa nhẹ nhàng phân tích: "Bị hại và bị cáo không thù không oán, chỉ vì nóng giận nhất thời mà bị cáo đã đánh anh Hoàn và chỉ vì bênh anh em cọc chèo, mà bị hại và bị cáo đã thách thức nhau để rồi phải giải quyết mâu thuẫn bằng súng. Anh L. còn có mẹ già, vợ và hai đứa con thơ dại. Bị cáo cũng có mẹ già, vợ và hai đứa con thơ. Chỉ vì hành động nhất thời không thể kìm chế của hai người bố mà giờ đây hai gia đình phải tan đàn xẻ nghé.... Bị cáo vướng vào vòng lao lý, nhưng cũng vì thương anh, em họ của bị cáo cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự...".

Khi được nói lời sau cùng, giọng Hùng như lạc đi: "Bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống của anh L.. Rất mong gia đình anh thứ lỗi. Thời gian qua bị cáo vô cùng hối hận, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội trở về lo cho mẹ già, vợ con cũng như thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với các con của anh L...".

HĐXX nhận định: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng con người, xâm phạm trật tự an toàn xã hội và xâm phạm hoạt động tư pháp. Hành vi của bị cáo thể hiện coi thường tính mạng người khác, gây mất trật tự trị an, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Vì vậy cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục và phòng ngừa chung...

Tuy nhiên, do bị cáo đã thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải; Tại phiên tòa các bị cáo cũng đã nhận lỗi và xin lỗi gia đình bị hại, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Mặt khác trong vụ án này bị hại cũng một phần có lỗi, do vậy Hùng và Dự đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hùng 13 năm tù về tội giết người, 01 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là 14 năm tù. Bị cáo Dự bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Một tiếng nổ, nhiều mảnh đời tan nát

Kết thúc phiên xử, Hùng lên xe về trại giam trong ánh mắt dõi theo của vợ và con hắn. Người ta chỉ kịp nhìn thấy mắt Hùng nhòe nhoẹt nước trước khi cánh cửa xe thùng đóng sập lại.

Vụ án đã khép lại, nhưng dư âm buồn của nó vẫn dai dẳng mãi. Chỉ vì một phút nóng giận mà người thì chết, kẻ lại rơi vào vòng lao lý để lại phía sau hai người vợ và bốn đứa con thơ dại không biết nương tựa vào ai!

Thêm Nàn

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Mâu thuẫn đất đai, anh rút dao đoạt mạng em

Thứ 6, 14/06/2013 | 14:54
Từ mâu thuẫn đất đai, hai anh em ruột phát sinh mâu thuẫn, thù hằn. Và, trong một lần va chạm, người anh đã đoạt mạng em bằng những nhát dao chí tử.

Truy sát bạn trong đêm chỉ vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Thứ 3, 04/06/2013 | 15:54
Lâu lâu mới cùng bạn bè nhậu một trận đã đời nên quá nửa đêm, bữa tiệc của nhóm anh Tr. vẫn chưa tàn.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.