Tin tức từ Mirror cho hay, người đàn ông kém may mắn trên là anh Atthaporn Boonmakchuay, người Thái Lan. Sự việc diễn ra tại nhà riêng của anh ở tỉnh Chachoengsao, phía Đông thủ đô Bangkok.
Theo đó, vào sáng 25/5, trong lúc đi vệ sinh, anh vừa ngồi vào bồn cầu thì con trăn bất ngờ thò đầu ra và há miệng táp vào đầu dương vật của anh. Anh vội vã la hét lớn và bảo vợ lấy dây thừng.
Chị Sawittree Shooyoung, vợ anh Atthaporn Boonmakchuay, khi thấy chồng la hét đã vội vã bước vào phòng tắm và chị đã hoảng hồn khi nhìn thấy chồng mình bị thương và đang chống chọi với con trăn dài khoảng 4 m.
Người đàn ông may mắn thoát nạn.
Dù đau đớn nhưng người đàn ông này đã cố gắng dùng dây thừng cột đầu con trăn vào cửa nhà tắm. Và vì quá mệt nên người đàn ông này đã ngất xỉu trước khi được đưa đến bệnh viện gần đó.
Một số nhân viên cứu hộ đến nhà anh Atthaporn xử lý con trăn hung hãn vẫn còn bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Những người này dùng búa đập vỡ bồn cầu để lôi phần thân còn mắc kẹt của con trăn ra ngoài.
Người đàn ông nhanh trí thoát nạn.
Nằm trên giường bệnh, sau khi đã phục hồi đôi chút, anh Atthaporn Boonmakchuay đã kể lại giây phút kinh hoàng đó. Anh chia sẻ rằng khi bị trăn cắn, anh đã cẩn thận mở hàm của con trăn ra để nhằm tránh gây tổn thương vĩnh viễn cho "của quý" của mình. Sức khỏe của anh hiện đã ổn định.
Giới chức trách cho rằng con trăn đã vào nhà anh Atthaporn thông qua một đường ống dẫn đến nhà vệ sinh. Con trăn sau đó đã được thả về thiên nhiên.
Thanh Mai