Người phụ nữ tạo ra những bức họa thạch 3D ‘chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn’

Người phụ nữ tạo ra những bức họa thạch 3D ‘chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn’

Thứ 5, 18/10/2018 | 07:30
0
Làm thạch 3D là một xu hướng được chị em yêu bếp khá chuộng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để có thể cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh, bắt mắt và có hồn thì không đơn giản. Vậy mà, chị Nguyễn Hoài Thương lại đặc biệt khéo léo và có thể tạo ra những tác phẩm sinh động như thế.

Chị Thương sinh ra, lớn lên ở thị trấn Sa Pa và hiện đang sinh sống tại thành phố Lào Cai. Cuộc sống đủ đầy với chồng và 2 con đủ nếp đủ tẻ nhưng chị lại là người rất yêu bếp. Ngoài ra, chị còn yêu cái đẹp và thích khám phá những vùng đất mới. Những sở thích ấy của chị dường như được gắn kết và thể hiện qua những chiếc thạch 3D do chị làm ra.

Trên thị trường có khá nhiều loại thạch, nhưng chị Thương cho rằng, thạch 3D là dòng thạch được nhiều người yêu thích nhất. Nó không chỉ có màu sắc đẹp, hương vị thơm ngon được làm từ bột rau câu, sữa bò, cốt dừa, sô-cô-la và các loại trái cây tươi mà đặc biệt hơn, thạch 3D hấp dẫn còn bởi cách làm cầu kỳ, giống như cách tạo ra những tác phẩm nghệ thuật.

Gia đình - Người phụ nữ tạo ra những bức họa thạch 3D ‘chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn’

Những bức họa thạch 3D nhìn vô cùng hút mắt.

Chị Thương tâm sự, chị biết đến thạch 3D từ nhiều năm trước. Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn đi, đến năm 2018 chị mới bắt đầu học làm thạch 3D.

“Ngày đầu tiên vẽ bình hoa, mình nghĩ có thể làm hoa văn gì đó cho chiếc bình đỡ đơn điệu. Vốn là người thích thử nghiệm, tìm tòi những cái mới, mình đã nấu màu ra được vân nhìn giống như rêu.

Mình rất thích ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, trời đất, nắng, mưa, bình minh, hoàng hôn vì nó có vô vàn sắc thái khác nhau. Mình cũng yêu màu sắc và đam mê pha màu với những tone lạ. Vì thế, mình đã thử vẽ phong cảnh. Nhưng chưa có ai vẽ phong cảnh trên thạch 3D bao giờ nên mình phải tự tìm tòi, mày mò cách đổ màu nền và pha trộn”, chị Thương nói.

Với chị Thương, ý tưởng đôi khi bắt nguồn từ những điều rất giản đơn. Ví như một buổi sáng mở cửa đi làm, bỗng nghe thấy ca từ của một bài hát… Rồi cứ thế, mỗi ngày chị Thương đều có những ý tưởng khác nhau.

Gia đình - Người phụ nữ tạo ra những bức họa thạch 3D ‘chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn’ (Hình 2).

Những bức họa tĩnh vật bằng thạch 3D.

Nói về những bức tranh thạch 3D, chị Thương cho hay thường mất khoảng 2 giờ đồng hồ để có thể hoàn thiện một tác phẩm.

“Vẽ thạch 3D tranh phong cảnh, bước khó nhất để thành công và tạo cho bức tranh có hồn đó là phần ý tưởng. Ngoài ra, kỹ thuật tạo chiều sâu cho bức tranh cũng sẽ quyết định thành công của tác phẩm. Đó là cách pha màu và đổ màu nền cho bức tranh. Có những lúc mình phải đổ 6 màu một lúc và hoà trộn cho màu chạy, chuyển tone theo ý muốn…”, chị Thương nói.

Để có một bức tranh thạch hấp dẫn, người làm thường phải sử dụng dụng cụ, màu sắc đa dạng. Nhiều người rất lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, chị Thương cho biết, chị thường sử dụng màu sắc tự nhiên để làm ra sản phẩm của mình.

Gia đình - Người phụ nữ tạo ra những bức họa thạch 3D ‘chỉ muốn nhìn, không nỡ ăn’ (Hình 3).

Chị Thương đặc biệt thích làm những khối thạch 3D họa phong cảnh.

“Mình thường làm màu vàng từ hạt dành dành, chanh leo; màu xanh lá từ bột trà xanh; màu xanh dương từ hoa đậu biếc, màu tím từ lá cẩm tím; màu trắng từ cốt dừa, sữa đặc; màu hồng từ thanh long đỏ; màu đỏ từ bột gạo đỏ, màu đen từ sô-cô-la, ca cao...

Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, bởi đặc tính của thạch là tan chảy ở nhiệt độ sôi. Nếu muốn vẽ được các màu đều phải nấu chín và luôn giữ nóng. Chưa kể, dụng cụ kim vẽ luôn được luộc trước và sau khi sử dụng để đảm bảo vệ sinh và kim vẽ không bị tắc”, chị Thương chia sẻ.

Các sản phẩm thạch 3D hoàn thành, chị đem nó tặng cho bạn bè, người thân. Phần đa, mọi người chỉ thích ngắm bánh chứ không muốn ăn vì tiếc. Chị từng làm tặng các bé mồ côi ở trung tâm bảo trợ xã hội và các em đều rất thích.

“Có bé thấy mình cầm dao cắt bánh thì nói : “Trời ơi! sao lại sát hại thạch…””, chị Thương hào hứng kể.

Những bức tranh thạch được nhiều người đón nhận và động viên nên chị Thương vô cùng hạnh phúc. Chị nói sẽ tạo ra nhiều những tác phẩm như vậy để tặng cho những người thương yêu bên cạnh.

Mộc Miên

Quà tặng 20/10: Hoa tươi "xưa" rồi, muốn độc, lạ đừng quên bánh kem bó hoa

Thứ 4, 17/10/2018 | 07:20
Với những cô nàng hảo ngọt, yêu bánh trái thì bánh kem bó hoa là một trong những món quà không chỉ bắt mắt mà còn vô cùng ngọt ngào trong ngày 20/10.

Cô nàng tạo ra những chiếc bánh Cookies Art phiên bản mùa cưới đầy mê hoặc

Thứ 6, 12/10/2018 | 09:53
Mùa cưới bắt đầu cũng là lúc cô nàng Lê Phan Viên Hy – một Cookies Artist - Cookies Instructor tung ra những sản phẩm bánh chủ đề cưới đầy thú vị và cuốn hút.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.