Ngụp lặn trong lũ dữ, cứu 2 người già bị nước cô lập

Ngụp lặn trong lũ dữ, cứu 2 người già bị nước cô lập

Thứ 3, 20/12/2016 | 11:47
0
Hay tin có 2 người già đang bị nước lũ đe dọa, bất chấp nguy hiểm, 2 thanh niên ở Đà Nẵng đã ngụp lặn trong dòng nước lúc tờ mờ sáng, đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ miền Trung đã tạm lắng xuống. Hậu quả, đau thương vô cùng lớn. Trong những giờ khắc nguy nan, người dân nơi đây vẫn bao bọc lấy nhau.

Nhớ lại giây phút nguy hiểm suýt cướp đi người mẹ của mình, ông Đinh Ngọc Tân (72 tuổi), trú thôn La Châu, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) kể, rạng sáng ngày 16/12, nước lũ dâng cao ồ ạt vào nhà ông. Bấy giờ, trong nhà chỉ có cụ Lê Thị Ấm (96 tuổi) và ông Tân. Trước tình thế nguy cấp, ông Tân gọi điện cầu cứu khắp nơi nhưng không được. Hai mẹ con run rẫy lo sợ thì bỗng nghe tiếng “Đi! Đi! Đi bà ơi!”, từ ngoài sân vọng vào.

Xã hội - Ngụp lặn trong lũ dữ, cứu 2 người già bị nước cô lập

Ông Đinh Ngọc Tân kể lại giây phút nguy hiểm trong mưa lũ.

“Lúc đó là 4h sáng, ngoài sân vườn ngập lênh láng. Nước lên tận ngực, tận cổ. Tui ngó ra thì thấy cháu Phùng Văn Tiễn (Thôn Đội trưởng) với Phan công Tuấn (Công an viên thôn La Châu), mình ướt sũng đang cố tì chiếc ghe vào sân nhà tui. Nhờ 2 cháu cứu giúp, mẹ con tôi mới may mắn thoát khỏi nước lũ”, ông Tân nói.

Cũng theo lời ông Tân, căn nhà của ông ở diện thấp trũng nhất thôn La Châu. Trước mặt là con suối, bên phải là sông Vu Gia. Xung quanh bãi trũng rộng lớn, cây bụi, tre nứa mọc đầy. Mưa lũ ập đến nhà ông trở thành ốc đảo.

Xã hội - Ngụp lặn trong lũ dữ, cứu 2 người già bị nước cô lập (Hình 2).

Căn nhà ông Tân, cụ Ấm nằm lọt thỏm trong vùng trũng, xung quanh là bụi bờ, cây cối. Lúc nước lũ dâng ngập, rất khó đi vào. Hình ảnh chụp lại lúc nước đã rút.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tiễn cho hay, từ rạng sáng 16/12, nước lũ ập về thôn La Châu, hàng chục hộ dân trong thôn đứng trước nguy cơ bị lũ đe dọa. Từ 4h ngày 16/12, anh Tiễn cùng anh Tuấn đã vội vàng chống ghe đi khắp thôn cứu hộ. Trước khi tới nhà cụ Ấm, hàng chục cụ già, trẻ em nhỏ được 2 anh đưa lên vùng Gò Cao, phía trên thôn tránh lũ. Riêng với nhà cụ Ấm, cả 2 mất rất nhiều thời gian.

Bởi, đường vào nhà cụ không chỉ dòng nước chảy xiết, mà còn nhiều cây bụi, tre nứa. Để cứu được cụ, 2 anh phải vô cùng vất vả ngâm mình dưới nước, luồn qua các bụi cây rậm rạp, men theo bờ để đảm bảo an toàn. Chỉ một chút sơ sẩy, dòng nước xiết có thể cuốn phăng chiếc ghe đi bất cứ lúc nào.

“Năm nay, mình cũng vừa cưới vợ xong. Từ sớm tinh mơ thấy mình lật đật dậy chèo ghe đi giúp bà con, vợ mình không nói gì nhưng mình biết cô ấy lo lắng lắm. Ba má mình già rồi cũng la miết. Nhưng, ông bả cũng hiểu chòm xóm cứ phải bao bọc nhau nên dặn cẩn thận nha con”, anh Tiễn cười nói.

Nhâm Thân – Duy Cường

Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.