Ngày 24/4, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank cùng các bị cáo đồng phạm tiếp tục được TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
Trong sáng nay, HĐXX yêu cầu bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) đứng lên trình bày.
Trước đó, tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bà Võ Thị Thanh Xuân được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Sau bản án sơ thẩm, bà Xuân đã không kháng cáo phần dân sự nào liên quan đến mình. Tuy nhiên, bà Xuân kịp thời bổ sung đơn kháng cáo tại phiên tòa phúc phẩm. Bà vẫn được HĐXX chấp nhận tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Lý do bà Xuân không làm đơn kháng cáo vì: “Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Nguyễn Xuân Sơn, gia đình tôi đã tập trung toàn bộ sức lực và thời gian đi tìm sự thật, thu thập các tài liệu, chứng cứ để kêu oan cho chồng. Một phần do sự hiểu biết pháp luật hạn chế, bản thân chỉ lo cho việc của chồng nên không nghĩ đến kháng cáo cho mình với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”, bà Xuân nói.
Tại phiên tòa, bà Xuân cho biết, đã nộp 2,6 tỷ đồng vào sàn giao dịch bất động sản của Hà Văn Thắm để mua một mặt sàn chung cư Starcity. Sau đó 1 tuần, bà Xuân không mua nữa với lý do giá đắt hơn so với các dự án khác và xin lại số tiền này, nhưng Hà Văn Thắm bảo nhà đã bán. Bà Xuân cho rằng, giữa Hà Văn Thắm và chồng mình có thỏa thuận, hiện nay số tiền đó vẫn đang treo trong tài khoản OGC mà chưa thanh toán cho ai nên muốn xin lại. Mặc dù đã thông qua vợ Hà Văn Thắm tác động, song cả gia hai đình đều đang bối rối. Đến nay, bà Xuân chưa nhận lại được số tiền và mong HĐXX xem xét.
Tiếp đến, về căn hộ ở Ciputra, bà Xuân trình bày đây là tài sản chung của vợ chồng, trong đó cũng có một phần tiền của mẹ đẻ bà Xuân. Hơn nữa, đây còn là nơi thờ cúng liệt sĩ (anh trai bà Xuân), do vậy, bà đề nghị HĐXX phúc thẩm không kê biên ngôi nhà này.
Trước án tử mà chồng mình đang phải đối mặt, vừa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, nhưng cũng với vai trò là một người vợ, bà Xuân đưa tay lên lau nước mắt mà trình bày, bà sẽ dùng hết tài sản cá nhân và tài sản của bố mẹ để bồi thường giúp Sơn thoát khỏi án từ hình.
Nghe những lời này từ vợ mình, Nguyễn Xuân Sơn ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo đã không ngăn nổi những giọt nước mắt bất lực.
Kết thúc phiên xét hỏi sáng 24/4, Chủ tọa nói: “Đối với tội Tham ô tài sản, nếu khắc phục 3/4 tài sản thì sẽ được giảm từ tử hình xuống chung thân, ngoài ra Chủ tịch nước sẽ phê chuẩn. HĐXX biết rõ tấm lòng của bà Xuân với tư cách người vợ, sẵn sàng hy sinh tất cả miễn sao Sơn thoát án tử hình. Câu chuyện đặt ra là, tiền này liệu có đủ để khắc phục 3/4 theo quy định của pháp luật hay không...?”. Sau đó, phiên tòa tạm nghỉ đến ngày 26/4, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.