Như tin đã đưa, vào khoảng 16h30, ngày 1/1, tại cơ sở sản xuất vôi của Gia đình ông Lê Văn Thong (SN 1957) và bà Lê Thị Nguyên (SN 1962, thuộc thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã xẩy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương do bị ngạt khí.
Hiện trường xảy ra vụ ngạt khí khiến 9 người thương vong.
Liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, tin tức mới nhất từ Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu, Phát ngôn báo chí công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân vụ việc là do bị ngộc độc khí CO. Trong quá trình sản xuất vôi thủ công, nồng độ khí CO đã vượt gấp 8 lần ngưỡng cho phép.
Theo các nhân chứng kể lại, vào thời gian trên, ông Phạm Văn Tuyên (SN 1963) ở thôn 1, xã Hoàng Giang, là công nhân kỹ thuật cho gia đình vợ chồng ông Thong vừa xếp được 2/3 nguyên liệu (đá và than) vào lò thì ông Thong đốt lửa ở dưới lò. Ông Tuyên tiếp tục xếp nguyên liệu ở trên lò.
Trong lúc xếp nguyên liệu bất ngờ ông Tuyên bị ngất, ông Thong hô hoán để mọi người biết, đồng thời lao vào cứu ông Tuyên. Không thấy ông Tuyên và ông Thong ra, những người xung quanh (7 người gồm vợ, con ông Thong và người thân, hàng xóm) dùng thang xuống cứu đều ngất lịm. Lúc này nhân dân đã phá hông lò, lấy quạt thổi khí và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên 8 trong số 9 nạn nhân đã tử vong tại chỗ.
Kho than của gia đình ông Thong được cho là không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Ông Lê Đình Ngọc (53 tuổi, trú tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang), vẫn chưa hết run rẩy, kể lại câu chuyện về tai họa ở lò vôi: “Khoảng 16h30, tôi đang làm vườn tại nhà. Nghe làng xóm tri hô có người bị ngất xỉu trong lò nhà ông Thong, tôi vội chạy ra đó