Trước thềm Euro 2016, Italia bị đánh giá rất thấp. Điều này đến từ việc họ không có những tên tuổi sáng giá trong đội hình. Thậm chí việc HLV Conte Conte nhận lời dẫn dắt Chelsea từ mùa tới khiến nhiều người cho rằng đội quân Thiên thanh khó tiến sâu tại giải đấu trên đất Pháp. Nhưng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT Bỉ ở trận ra quân đã khiến tất cả phải nhìn họ bằng ánh mắt khác.
Italia là khắc tính của Đức ở các giải đấu lớn.
Trên hành trình tiến vào tứ kết, Italia khuất phục ứng viên và là đương kim vô địch Tây Ban Nha bằng lối chơi hợp lý, biết mình biết ta. Không khó nhận ra tài năng cầm quân, chiến thuật phòng ngự phản công bậc thầy của Conte đã biến đội bóng xứ mỳ ống thành tập thể rất khó bị đánh bại. Người Tây Ban Nha hiểu sự nguy hiểm của Italia và từng rất dè chứng nhưng rồi vẫn phải nhận trái đắng. Hệ thông phòng ngự cực kỳ chắc chắn bên cạnh những pha phản công đạt độ sát thương cao chính là điểm mấu chốt mang tới thành công cho người Ý cho đến lúc này.
Cặp trung vệ Bonucci và Chiellin đã khiến hàng tấn công toàn sao của Tây Ban Nha phải im tiếng. Trong khung thành vẫn là một Buffon xuất sắc. Trên hàng công sự kết hợp giữa Pelle sở hữu thể hình tốt, khả năng tì đè, không chiến tốt dứt điểm thính nhạy và Eder khéo léo mang tới sự hiệu quả không ngờ.
Về phía, ĐT Đức cần phải thẳng thắn rằng những đối thủ họ vượt qua cho đến thời điểm này không thật sự mạnh. Ukraine, Bắc Ireland đều khá mong manh. Đơn cử như chiến thắng 3-0 trước Slovakia ở vòng 16 đội cũng vậy. Đội bóng Đông Âu sụp đổ quá nhanh trước sức ép mà các học trò của Joachim Loew tạo ra. Hàng thủ mỏng manh mắc quá nhiều sai lầm chết người là lý do quan trọng khiến Slovakia thua dễ đến thế.
Trước đó khi đụng phải Ba Lan, Ozil và các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn rồi bị cầm hòa không bàn thắng. Đối đầu Italia, thử thách với