Tờ The Sun đưa tin, Alexander Pieter Cirk, 41 tuổi, đã bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến sân bay quốc tế Hoàng Hoa (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để gặp người bạn gái quen qua mạng lần đầu tiên.
Alexander Pieter Cirk, 41 tuổi, đã bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến sân bay quốc tế Hoàng Hoa (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) để gặp người bạn gái quen qua mạng.
Anh nằm chờ cô bạn gái quen qua mạng ở nhà ga sân bay suốt 10 ngày.
Tuy nhiên, cô gái họ Trương, 26 tuổi, đã không xuất hiện ở sân bay để đón anh như đã hứa. Thế nhưng người đàn ông này vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bạn gái tại nhà ga trong suốt 10 ngày.
Theo thông tin trên tờ Shanghai, sau 2 tháng hẹn hò trên mạng, Alexander đã quyết định vượt 4.500 km đến Trung Quốc để gặp trực tiếp người bạn gái. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô gái họ Trương không xuất hiện và người đàn ông này vẫn quyết định chờ đợi trong vô vọng.
Hình ảnh cô gái họ Trương Alexander nhận được khi nói chuyện qua mạng.
Cuối cùng, vì kiệt sức sau 10 ngày ăn uống thất thường và không ngủ được, Alexander đã được đưa vào viện cấp cứu.
Hình ảnh Alexander mệt mỏi nằm chờ bạn gái trong phòng chờ ở sân bay cùng với câu chuyện người đàn ông Hà Lan phải nhập viện cấp cứu, đã được lan truyền và gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Kênh truyền hình Hồ Nam cũng đã đưa tin về câu chuyện tình yêu của người đàn ông này.
Ngay sau đó, dân mạng đã quyết định truy lùng cô gái họ Trương qua hình ảnh mà Alexander cung cấp.
Theo CCTV News, cô gái này đã nghĩ rằng, việc Alexander thông báo sẽ sang Trung Quốc tìm gặp cô chỉ là một trò đùa. “Chúng tôi đã tiến tới mối quan hệ lãng mạn trên mạng nhưn