Tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy sau khi bị một chiếc máy bay đâm vào. (Ảnh: REUTERS/Sara K. Schwittek)
Tổng thống Mỹ khi đó, ông George W.Bush nghe báo cáo từ Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card về chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới khi đang thăm trường tiểu học Emma E.Booker ở Sarasota, Florida. (Ảnh: REUTERS/Win McNamee)
Những người mắc kẹt trong tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới hoảng sợ nhìn xuống. (Ảnh: REUTERS/Jeff Christensen)
Phản ứng của người đi đường khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vào ngày 11/9. (Ảnh: REUTERS/Stringer)
Khoảng nửa tiếng sau khi tòa tháp đầu tiên sập, tòa tháp thứ hai của Trung tâm Thương mại Thế giới cũng vỡ vụn. (Ảnh: REUTERS/Ray Stubblebine)
Nhân viên cứu hộ đưa một giáo sĩ ra khỏi đống đổ nát. (Ảnh: REUTERS/Shannon Stapleton)
(Ảnh: REUTERS/Jeff Christensen)
Một trực thăng cứu hộ đang xem xét tình hình thiệt hại tại Lầu Năm Góc sau khi một chiếc máy bay đâm vào trụ sở quân sự của Mỹ ở Washington. (Ảnh: REUTERS/Larry Downing)
Một nhóm lính cứu hỏa bên ngoài hiện trường tan hoang của Trung tâm Thương mại Thế giới. (Ảnh: RE