Nhói lòng câu nói của ông bố ở Hà Giang: Con trâu duy nhất cũng đã đem bán!

Nhói lòng câu nói của ông bố ở Hà Giang: Con trâu duy nhất cũng đã đem bán!

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 16/08/2018 | 19:38
0
Cha mẹ nào sinh con ra cũng đều mong muốn con mình khỏe mạnh, lớn lên như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng, gia đình anh Vàng Dỉ Năm lại không có được may mắn ấy.

Những ngày qua, hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Vàng Dỉ Năm được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Ai nấy đều không cầm lòng được, bởi anh Dỉ Năm cùng người vợ của mình đã tần tảo sớm hôm lo cho cô con gái đang bị bệnh tật giày vò đã hơn một năm nay. Thế nhưng, bây giờ anh chị đã sức cùng lực kiệt...

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về hoàn cảnh của mình, anh Vàng Dỉ Năm (30 tuổi, dân tộc Nùng), hiện đang sinh sống tại thôn Khuẩy Lác, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang không giấu nổi những tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng: “Con tôi đi viện đã được một năm nay, tôi sợ con sẽ chẳng còn bên chúng tôi được bao lâu nữa”.

Dân sinh - Nhói lòng câu nói của ông bố ở Hà Giang: Con trâu duy nhất cũng đã đem bán!

Anh Năm bên cô con gái không may mắc bệnh hiểm nghèo. 

Kể về căn bệnh của con, anh Dỉ Năm cho biết: “Cuối tháng 8/2017, con gái tôi tên Vàng Thị Hương Giang (8 tuổi) sốt cao, con kêu đau các khớp từ bàn chân đến bắp chân, bàn tay. Vì thấy con kêu đau, tôi đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Trung ương sau đó, chúng tôi nhận được hung tin con bị bệnh Bạch cầu cấp. Ngày ấy, không có đủ kinh phí nên hai bố con đành đưa nhau về Hà Giang”.

Nói đến đây anh Dỉ Năm cố giấu đi những giọt nước mắt, anh kể tiếp: “Ngày ấy, đưa con về nhà, con kêu đau và rên rỉ suốt ngày, vợ chồng tôi chỉ biết thay phiên nhau bế con ngày lẫn đêm. Đến tháng 12/2017, một số người ở trên quê tôi biết đến hoàn cảnh nên đã hỗ trợ gia đình một số tiền để đem con đi viện điều trị. Đến tháng 1/2018, con gái tôi được điều trị hóa chất lần đầu tại viện Huyết học và Truyền máu Trung ương”.

Dân sinh - Nhói lòng câu nói của ông bố ở Hà Giang: Con trâu duy nhất cũng đã đem bán! (Hình 2).

Con sắp đến đợt điều trị tiếp theo nhưng ông bố trẻ này lại chẳng còn cách nào...

Nhìn thấy con bớt đau, ăn uống được, lòng của ông bố trẻ cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Trong nhà, còn con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà anh cũng đem bán: “Vợ chồng tôi là người dân tộc thiểu số, lại làm nông nghiệp nên con trâu là tài sản duy nhất trong nhà tôi cũng đem bán lấy tiền để điều trị cho con. Mong con sống thêm được ngày nào hay ngày đấy với bố mẹ. Tôi không muốn làm phiền đến mọi người, nhưng phận làm cha, làm mẹ mà chúng tôi nghèo quá, chẳng thể lo nổi cho con trong đợt xạ trị tiếp theo. Tôi đành cúi xin các nhà hảo tâm thêm một lần nữa”.

Dân sinh - Nhói lòng câu nói của ông bố ở Hà Giang: Con trâu duy nhất cũng đã đem bán! (Hình 3).

Căn nhà chẳng còn gì giá trị, ngoài con trâu là tài sản quý giá nhất thì vợ chồng anh Năm cũng đã đem bán.

Trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin về hoàn cảnh của gia đình anh Vàng Dỉ Năm, ông Lìu Văn May, trưởng thôn Khuẩy Lác cho biết thêm: “Gia đình anh Dỉ Năm thuộc diện khó khăn. Hiện nay, gia đình có con gái mắc bệnh hiểm nghèo nên đã nghèo nay còn nghèo thêm. Vì sinh sống ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, bà con chủ yếu làm nông nên chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ mong, các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình qua được cơn hoạn nạn trước mắt”.

Mọi tấm lòng hảo tâm của quý độc giả xin gửi về:

Anh Vàng Dỉ Năm (bố bé Vàng Thị Hương Giang)

SĐT: 0963 701 647

Số tài khoản: 105 867 54 3380 ngân hàng Vietinbank, chi nhánh huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Chủ tài khoản: Vàng Dỉ Năm

Hoặc đến trực tiếp tại tầng 6 khoa Bệnh máu trẻ em, viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

 

Tương lai mịt mờ của chàng tân sinh viên không cha, mẹ bệnh tật

Chủ nhật, 12/08/2018 | 14:08
“Mặc dù đủ điểm để xét vào trường đại học Kinh tế Quốc dân, nhưng em chọn trường đại học gần nhà để tiện bề chăm sóc mẹ. Giờ mẹ bị bệnh tật, lỡ may có chuyện gì xảy ra, chạy về không kịp em sẽ hối hận lắm”, Công Anh nghẹn ngào nói.

Xúc động tâm thư “Sự sống mong manh” của cô gái ung thư gan giai đoạn cuối

Thứ 6, 10/08/2018 | 11:24
Trong tâm thư của mình Huế có viết: “Em bị ung thư, nhưng em vẫn may mắn khi được chữa trị và nhận sự quan tâm của nhiều người. May mắn là em đang hít thở, có nghĩa em vẫn còn tồn tại dù sự sống mong manh”.

Tâm nguyện nhói lòng của người phụ nữ ung thư vú có chồng bệnh tật

Thứ 6, 04/05/2018 | 10:00
Tuy bị ung thư vú nhưng chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1969), trú tại xóm 9A, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vẫn gánh vác mọi công việc trong gia đình, là chỗ dựa cho chồng và con. Chị Thảo chỉ lo sau này khi chị mất, ai sẽ lo lắng cho đứa con có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng...
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:16
Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ 14 khiến 2 người chết.

Gia đình hoảng hốt phát hiện tổ ong khổng lồ trên ban công ở Hà Nội

Thứ 7, 18/05/2024 | 17:00
Sáng ngày 18/5, một gia đình ở Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bất ngờ phát hiện một đàn ong làm tổ ngay trên ban công nhà mình.

Đồng Nai: Nhiều ha cây trồng bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Những ngày qua, tại Đồng Nai xuất hiện nhiều trận mưa lớn kèm theo gió lốc, khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn bị thiệt hại nghiêm trọng.

Đồng Nai: Cảnh báo tình trạng voi rừng vượt hàng rào điện

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:00
Gần đây, Voi rừng thường xuất hiện ngoài hàng rào điện bảo vệ và phá hư hỏng nhiều ngôi nhà tạm cùng nhiều hoa màu của người dân tại khu vực huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Mưu sinh trên hồ đẹp nhất Buôn Ma Thuột và niềm vui của nhiều cần thủ

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:41
Hồ Ea Kao không chỉ giúp hàng trăm hồ dân mưu sinh từ việc đánh bắt cá, đào hến mà còn là nơi giúp cho nhiều cần thủ thỏa mãn đam mê câu cá.
     
Nổi bật trong ngày

Mưu sinh trên hồ đẹp nhất Buôn Ma Thuột và niềm vui của nhiều cần thủ

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:41
Hồ Ea Kao không chỉ giúp hàng trăm hồ dân mưu sinh từ việc đánh bắt cá, đào hến mà còn là nơi giúp cho nhiều cần thủ thỏa mãn đam mê câu cá.

Ngư dân “điêu đứng” vì thiết bị giám sát hành trình tàu cá trục trặc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:24
Việc hàng trăm tràu cá đang hoạt động trên biển bị mất tín hiệu với trạm bờ đã khiến ngư dân “điêu đứng” và gây khó khăn cho việc quản lý.

Đồng Nai: Nhiều ha cây trồng bị ảnh hưởng nặng do mưa lớn

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Những ngày qua, tại Đồng Nai xuất hiện nhiều trận mưa lớn kèm theo gió lốc, khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn bị thiệt hại nghiêm trọng.

Gia Lai: Tai nạn liên hoàn làm 2 người tử vong

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:16
Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ 14 khiến 2 người chết.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...