Những bí mật của nam sinh chuyên “săn” bé trai ép bán dâm

Những bí mật của nam sinh chuyên “săn” bé trai ép bán dâm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Những ngày gần đây, người dân TP.HCM hết sức bàng hoàng trước vụ án "tú ông" Thi Trường Hận (SN 1992, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu đường dây bán dâm nam. Điều khiến dư luận phẫn nộ là "tú ông" này chuyên dụ dỗ các bé trai từ 8 12 tuổi để phục vụ các "quý ông" có nhu cầu.

Bi kịch phía sau một cái tên

Khi nghe đến cái tên Thi Trường Hận, hẳn ai cũng hình dung ra phía sau cái tên này phải là một câu chuyện đầy bi kịch của một số phận. Bởi, phải có lý do gì đó nên Hận được ba mẹ đặt cho cái tên oan nghiệt đến như vậy. Đúng vậy, câu chuyện về cái tên và cuộc đời của Hận như một thước phim buồn. Mẹ Hận trước đây là một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Lớn lên, cũng như bao cô gái khác, người đàn bà này cũng hẹn hò yêu đương. Nhưng cuộc tình đó của bà nhanh chóng như cơn bão, ập đến rồi cũng ra đi chóng vánh. Khi biết có Hận hiện diện trên đời, người đàn ông đã ra đi không một lời từ biệt. Quá đau đớn khi người đàn ông mình tin yêu nhất nhẫn tâm rũ bỏ lúc bụng mang dạ chửa, người đàn bà đã nhiều đêm nước mắt đầm đìa. Ngày cậu con trai chào đời, người mẹ đặt ngay cái tên mang nặng trĩu nỗi lòng: Trường Hận.

Sau khi sinh Hận được một thời gian, mẹ hắn đi thêm bước nữa. Lúc này, Hận về ở với bố dượng và mẹ. Có lẽ được nuôi trong hận thù và nước mắt nên trong tâm trí Hận lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn không nói thành lời. Lớn lên, hắn cũng được mẹ cho đến trường ăn học. Vì Hận người nhỏ con, nước da ngăm đen và thân hình mỏng manh như con gái nên hay bị bạn bè trêu chọc về giới tính. Ở nhà cũng như khi đến trường, Hận ít khi thể hiện trước mặt mọi người về giới tính "nữ" của mình. Nhưng đằng sau hắn là cả một con người hoàn toàn khác. Con người cực kỳ đáng kinh tởm.

Quái chiêu dụ dỗ "con mồi"

Thực ra, nếu mẹ Hận tinh ý thì sẽ nhận ra đứa con trai mình đã "lệch lạc" giới tính từ lúc mới dậy thì. Trước đó, Hận đã từng xâm phạm tình dục bé trai cạnh nhà. Vụ việc đã được phát hiện. Tuy nhiên, sự xâm hại cũng không quá lớn, nạn nhân lại tha thứ nên gia đình đã đưa Hận về bà ngoại ở. Khi Hận về ở với bà ngoại đúng vào lúc y bước vào cấp 3. Nhận thấy mình là người đồng tính, chỉ thích nam chứ không thích nữ, Hận ý thức được hắn sẽ không thể kiếm đâu ra được "bạn tình". Chính vì thế, hắn đã nghĩ ra "chiêu" để dụ dỗ những bé trai còn non nớt.

Pháp luật - Những bí mật của nam sinh chuyên “săn” bé trai ép bán dâm

Hận đang và một bé trai (hình ảnh được lấy trên trang mạng của Hận)

Với sự nhạy cảm và đầy mưu mô, bệnh hoạn, Hận tìm địa bàn để "kiếm mồi". Nơi đầu tiên Hận "tiếp cận" là những quán Internet. Bởi ở đó thường có những đứa trẻ nghiện game. Lần đầu tiếp cận với các bé trai, Hận tỏ ra là một người anh trai tốt bụng. Hắn trả tiền mỗi lúc các em "kẹt nét" rồi dẫn "con mồi" đi ăn. Dần dần, những "món nợ" lên cao. Những bé trai lo lắng không thể kiếm đâu ra tiền để trả cho hắn. Lúc này, Hận bắt đầu đưa các em đi chơi và dụ dỗ những đứa trẻ đáng thương này lao vào trò "người lớn". Những khi rảnh rỗi, hắn cũng thường đưa đón các em đi học như một "người yêu" thực sự. Đặc biệt, y rất giỏi kiểm soát "tình nhân" của mình, khiến bé nào cũng phải theo và sợ hắn.

Không dừng lại ở đó, Hận mở rộng địa bàn để đi tìm "của lạ". Mục tiêu tiếp theo của Hận là trên các khu đất trống mà chiều chiều những chú bé rủ nhau đi thả diều. Cũng chiêu bài lân la làm quen, rồi cho tiền để các em mua diều. Kết thúc của chuyến "săn mồi" là một nhà nghỉ để hắn thoải mái "hành lạc".

Nhưng hình như bấy nhiêu đó là chưa đủ với kẻ bệnh hoạn này. Hắn nghĩ rằng, nếu mình chỉ "hưởng thụ" thôi thì uổng phí quá. Hơn nữa y cũng cần có "kinh phí" để bao "trai nhỏ" lâu dài. Thế là y lên mạng lập ra một trang Blog để tìm "mối" rao bán dâm các bé trai. Trên mạng ảo, Hận lấy một tên giả là Thuận. Cái tên này khá nổi tiếng trong giới "bóng" về tài ăn nói, dụ dỗ và có "nguồn hàng vô tận". Hàng của hắn là những bé trai từ 8-14 tuổi. Có các em trong tay, tên này thoải mái trao đổi, mua bán với "đồng môn". Sau này, hắn được dân đồng tính gọi với các biệt danh như "Thuận đâm gô" hoặc Lê Đức Toàn. Được biết, Thuận lấy tên của Lê Đức Toàn (là tên thật của một thiếu niên 16 tuổi - PV) để vào học tại lớp phổ cập giáo dục tại xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn.TP.HCM). Đây cũng môi trường thuận lợi để hắn tiếp xúc với nhiều bé trai.

Hận thường xuyên tìm thêm "hàng" mới và xây dựng niềm tin với "khách hàng". Nhưng không phải bé trai nào cũng nghe lời hắn. Nhiều bé sau lần "quan hệ" với Hận đã rất khiếp sợ và muốn trốn tránh. Tuy nhiên, y không để đánh mất những "món hàng" của mình một cách dễ dàng như thế. Nói không được, hắn dùng đòn dằn mặt nhưng nhiều lúc lại "xuống nước" năn nỉ, dụ dỗ để đạt được mục đích.

Hắn ra giá rất cụ thể cho từng đối tượng. Giá đi khách cho những "trai trinh" sẽ là 2 triệu đồng/lần, còn những bé đã "hết đời trai" sẽ là 1 triệu đồng/lần. Số tiền này, Hận hưởng 70%, còn cho các em một vài trăm để tiêu vặt.

Nạn nhân vẫn hoảng loạn

Để tìm hiểu sâu hơn về sự việc, chúng tôi tìm gặp các nạn nhân của y. Đó là những chú bé mặt búng ra sữa và còn in đậm trên khuôn mặt sự hoang mang cùng cực. Em H. (8 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) là một trong hàng chục bé trai bị Hận quay cảnh hắn thực hiện các hành vi đầy bệnh hoạn. Mẹ bé H. run run cho biết: "Tôi biết nó (Hận) "bóng" từ lâu. Nhiều lần H. nằm ngủ, nó lột trần truồng thằng bé ra làm chuyện bậy bạ. Tôi đã ngăn cấm và rầy la nó rất nhiều. Tưởng nó không dám nữa chứ nhưng ai ngờ được...". Bé H. cứ run cầm cập, hai tay mân mê gấu áo mẹ lí nhí kể: "Lần nào anh cũng chờ con ngủ rồi làm bậy". Được biết, mỗi lần "hành động" với bé H., Hận thường quay phim lại và đăng tải một phần trên mạng.

Chúng tôi tiếp tục tìm tới nhà của bé K. (12 tuổi), người bị Hận dẫn đi để "bán" cho Phong (chưa rõ lai lịch). Bố mẹ bé K. rất phẫn nộ khi biết tin con mình bị H. dẫn đi để "phục vụ" đàn ông đồng tính. Được biết, bé K. bị bệnh thoái hóa khớp, đã hai lần trải qua những cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh. Gia đình bán cả nhà để chạy chữa cho con nên bây giờ phải lam lũ lo kiếm tiền trả nợ. Kiểm tra điện thoại của bé K., họ phát hiện rất nhiều tin nhắn từ số điện thoại của Hận. Nội dung chủ yếu của tin nhắn là Hận dụ dỗ bé K. đi "phục vụ" y và khách để được cho tiền. Khi bé K. không đi được, Hận liên tục nhắn tin dọa nạt. K. kể, lần đầu gặp Hận là khoảng tháng 6/2011, khi cậu bé đi bơi, Hận đã dụ bé K. ra công viên để ăn cá viên chiên.

Những đứa trẻ là nạn nhân của Hận, khi chúng tôi gặp đều tỏ ra rất hoảng sợ. Trong mắt các em còn nguyên nỗi ám ảnh mà không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Dù giờ đây, Hận đang phải đối mặt với tội lỗi của mình, nhưng những gì mà y gây ra mãi mãi sẽ làm tổn thương đến tâm hồn các nạn nhân. Công an huyện Hóc Môn (CA TP.HCM) cho biết, đối tượng Thi Trường Hận đã được đưa lên cơ quan công an để lấy lời khai nhưng hiện đang cho tại ngoại để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Những thú vui bệnh hoạn của "tú ông"

Được biết, "thuật ngữ" mà Hận dùng trên mạng cũng rất đa dạng và phong phú. Mỗi khi muốn mồi chài khách mua dâm, Hận sẽ "quảng cáo" rằng: "Hàng" này tôi chỉ mới sờ mó, vẫn còn "nguyên đai nguyên kiện". Nhưng thực tế thì không ai biết được, các bé trai này đã bị "tú ông" "xài" hay chưa. Để "kỷ niệm" những "mối tình" đã đi qua đời mình, Hận còn chụp hình các bé trai và quay clip để khi nào nhớ lại mở ra xem. Trên Blog của y, chẳng có mấy bài viết, chỉ có vô số hình ảnh các bé trai dễ thương. Trước khi lộ tẩy, mọi người vào Blog của hắn và cứ nghĩ rằng Hận chỉ vì yêu mến trẻ con nên mới vậy.

Vân Hương


Cùng chuyên mục

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ nữ thợ may lỡ tay giết chồng?

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:30
Bực tức vì bị chồng chửi bới, bị cáo Nhung cầm kéo lao về phía chồng và đâm vào vùng cổ, khiến chồng tử vong tại chỗ.

Bắt đối tượng đâm Thiếu tá công an rồi bỏ trốn ở Hòa Bình

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:26
Khi công an đến gặp mời lên trụ sở làm việc, ông Khượp dùng dao đâm cán bộ công an Hòa Bình trọng thương rồi bỏ trốn vào rừng.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Đồng Nai: Bắt nhóm chuyên "đua nóng" xe máy

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:34
Các đối tượng đã gây ra ít nhất 14 vụ trộm cắp xe máy tại nhiều địa bàn khác nhau.