Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic

Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Tạp chí uy tín National Geographic Traveler đã chọn ra được 11 bức ảnh thắng giải thưởng thường niên từ hơn 12.000 tác phẩm dự thi của 6.615 tác giả đến từ 152 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có 1 ảnh từ Việt Nam.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic

Một cây phong Nhật Bản, tác giả Fred An, một trong 7 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 2).

Ảnh đoạt giải ba, tác giả Andrea Guarneri. “Vào dịp lễ Phục sinh với tên gọi “Misteri” ở Trapani, các tín đồ vác kiệu Đức Chúa Giêsu trên vai suốt đêm dài. Khi ngày mới đến họ được nghỉ ngơi”.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 3).

Ảnh đoạt giải do người xem bình chọn, tác giả Michelle Schantz. “Một ngôi nhà nhỏ được chiếu sáng bởi hiện tượng Bắc Cực Quang ở Finmmark, Na Uy.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 4).

Tấm ảnh đoạt giải nhất, tác giả Cedric Houin. Ảnh này được chụp ở vùng đất của người Kyrgyz thuộc hành lang Wakhan. Sự bình yên của những khoảnh khắc thường ngày, chụp trong ngôi lều của một gia đình, tương phản hoàn toàn với môi trường khắc nghiệt mà những người du mục này đang sống. Bên góc phải chúng ta thấy có một chiếc TV và dàn âm thanh. Những người trong bộ lạc này sống cách xa các ngôi làng khác một quãng đường mà đi bộ phải mất hàng tuần. Mặc dù nằm ở một nơi hẻo lánh, trên độ cao 4.300m so với mặt nước biển, là một trong những nơi xa xôi nhất ở Afghanistan, nhưng nơi đây có những tấm pin năng lượng mặt trời, có chảo thu vệ tinh, và cả điện thoại di động. Một lối sống xưa cũ, xen lẫn những công nghệ hiện đại.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 5).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả Lucia Griggi. Ảnh chụp tại vùng biển Cloudbreak, một giải đá ngầm ngoài khơi bờ biển Fiji, một người chơi lướt ván đè tấm ván lướt xuống dưới mặt nước biển để vượt qua một con sóng lớn.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 6).

Ảnh đoạt giải nhì của tác giả Võ Anh Kiệt. Trẻ em H’Mông chơi đùa với những quả bóng bay vào một ngày mờ sương ở Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam. Ảnh chụp vào tháng 01/2012.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 7).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả Ken Bower. “Ngôi làng Gásadalur và hòn đảo Mykines ở hậu cảnh. Trước khi một đường hầm được xây dựng vào năm 2004, 16 cư dân sống trong làng Gásadalur phải đi bộ hoặc đi ngựa qua những ngọn đồi cao 400m để đến các làng khác. Để chụp được tấm ảnh này tác giả đã chờ những đám mây kéo tới giúp ánh sáng dịu hơn, và chọn kỹ thuật phơi sáng với thời gian 1 phút 10 giây.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 8).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả Peter DeMarco. “Có hơn 2.000 ngôi đền và chùa Phật giáo ở vùng đồng bằng Bagan, Myanmar. Dưới thời đế chế Bagan (đế chế Myanmar đầu tiên được thành lập bởi vua Anawrahta vào năm 1044 sau công nguyên), người dân đã biết chăn nuôi gia súc trong những quần thể có tuổi hàng thế kỷ. Cách tốt nhất để tham quan Bagan, ngoài cách ngồi trên khinh khí cầu, đó là dùng xe đạp. Lên xe và tiến vào những con đường mòn và cảm nhận cuộc sống hoang dã.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 9).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả SauKhiang Chau. “Bức tiệc ly của Da Vinci? Không. Chỉ là một vài ông già ở thành phố Chefchaouen trong trang phục truyền thống, ngồi bên nhau và nói chuyện.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 10).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả Camila Massu. Em gái của tác giả tận hưởng cơn mưa lớn trên cái hồ gần nhà của họ ở miền Nam Chile.

Sự kiện - Những bức ảnh tuyệt đẹp của National Geographic (Hình 11).

Một trong bảy bức ảnh đoạt giải khuyến khích, tác giả Ken Thorne. “Gần thành phố Morondava, trên bờ biển phía Tây của Madagascar nằm trong khu rừng cây Baobab cổ thủ. Chỉ có ở Madagascar, loài cây này được thánh hóa bởi người Malagasy. Bước đi giữa những hàng cây Baobab cho một cảm giác không thể tìm thấy ở nơi đâu khác trên hành tinh này. Một số cây ở đây đã hơn 1.000 năm tuổi. Đó là một thánh địa kỳ diệu”.

Tạp chí National Geographic là gì?

Tạp chí National Geographic ngày nay đã trở thành một trong những tạp chí nổi trên tiếng giới. Thiết kế trình bày của tạp chí có khung viền vàng đặc trưng trên bìa ngoài. Ký hiệu khung vàng này đã được đăng ký là nhãn hiệu riêng cho National Geographic.

Tạp chí cho ra 12 ấn bản một năm (mỗi tháng một số) và ít nhất 4 phụ bản địa đồ. Ngoài ra tạp chí còn đôi có những đặc bản chuyên đề. Với nhiều chủ đề nổi tiếng về phong cảnh và lịch sử hầu hết mọi nơi xa gần trên thế giới, National Geographic có vị trí là tạp chí thượng đẳng về nhiếp ảnh cũng như bài vở. Vì đòi hỏi tiêu chuẩn cao, hình ảnh phóng sự của tạp chí này được sánh với những ấn phẩm cao nhất về nghệ thuật cũng như kỹ thuật trên thế giới.

Ngay từ đầu thế kỷ 20 khi kỹ thuật còn kém, National Geographic đã in hình màu. Tạp chí còn được biết đến nhiều vì những phụ bản địa đồ chi tiết. Các tài liệu lưu trữ của hội thậm chí còn được chính phủ Mỹ sử dụng, khi mà khả năng vẽ bản đồ của chính phủ còn hạn chế.

Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, tạp chí luôn cố gắng có mặt khắp nơi để phản ánh cục diện các quốc gia. Tạp chí có các bài về Berlin, Liên bang Xô Viết, và Trung Quốc, cố giữ vị trí trung lập chính trị và tập trung vào văn hóa. Trong phần tin về cuộc chạy đua khoa học vũ trụ, National Geographic tập trung vào các thành tựu khoa học.

National Geographic hiện có 32 phiên bản dùng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Tổng số phát hành hàng tháng là gần chín triệu số báo với hơn 50 triệu độc giả.

Theo Wikipedia.