Thú cưng linh dương của nữ hoàng trường tồn nhờ sự an táng vốn chỉ dành cho thành viên hoàng tộc. Được bao bọc cẩn thận và đặt trong cỗ quan tài bằng gỗ theo phong tục, con linh dương đã luôn ở cạnh chủ nhân bên trong mộ phần được xây dựng khoảng năm 945 TCN (CG 29835).
Cò và khỉ đầu chó được coi là vật biểu trưng cho thần Thoth - vị thần của sự khôn ngoan. Đây là những con vật được ướp xác khá nhiều.
Gây sốc nhất là những xác ướp trẻ sơ sinh teo tóp lại. Đặc biệt, có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó là bào thai lấy từ tử cung một phụ nữ trong trận dịch tả.
Được no nê trong ngôi đền suốt quãng đời của mình, một con khỉ đầu chó được trân trọng cất giữ sau khi chết trong hầm mộ Tuna el-Gebel. Những thầy tu đã cầu nguyện và cúng dường cho nó như dấu hiệu của sự tôn kính vĩnh viễn.
Xác ướp con cá sấu.
Xác ướp người muối với râu tóc dài và bạc trắng mà một số nhà nghiên cứu cho rằng giống với nguyên mẫu của “thần rừng Satyrs”.
Các xác ướp trẻ em rùng rợn, giống như những con quái vật có làn da nhăn nheo đáng sợ.
Xác ướp hà mã.
Duyên Trần (tổng hợp)