Nỗi ân hận của người vợ khiến chồng sát hại mẹ

Nỗi ân hận của người vợ khiến chồng sát hại mẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Người dân vùng thôn quê Văn Trưng, xã Ngọc Mỹ (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàn tán xôn xao trước vụ gã con rể Đỗ Xuân Trường dùng dao phóng lợn đâm chết mẹ vợ ngay tại nhà và bị kết án tù chung thân vào 19/10 vừa qua. Mẹ chết, chồng đi tù, một gia đình vốn quay quắt bởi cái nghèo nay lại "chồng" thêm nỗi bất hạnh bởi điều tiếng dư luận.

Cuồng ghen... con rể thành kẻ sát nhân

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào 7h30' sáng ngày 4/7, khi đó bà Nguyễn Thị Huế (SN 1953) và con gái đang ngồi ăn sáng tại nhà thì Đỗ Xuân Trường (SN 1980) đi xe máy từ nhà (cách 400m) sang nhà mẹ vợ. Hắn đề nghị vợ mình là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1984) về nhà để nói chuyện. Tại đó, giữa Trường và chị Hường có xảy ra xô xát nhỏ. Mặc kệ người chồng đến đón, chị Hường đã bỏ chạy vào trong nhà.

Thuyết phục không được, Trường cầm trên tay con dao chọc tiết lợn đuổi theo vợ. Hắn vừa nói vừa huơ con dao ngang dọc để dọa vợ. Thấy đứa con rể hung hãn, bà Nguyễn Thị Huế (mẹ đẻ của chị Hường) chạy ra nói: "Mày muốn giết vợ thì giết luôn cả tao đây này". Trong cơn nóng giận, Trường xuống tay đâm bà Huế một nhát, khiến bà gục ngã tại chỗ. Sau khi xuống tay hạ sát mẹ vợ, đối tượng Trường dùng dao khống chế mọi người, không cho ai rời khỏi vị trí, không được gọi điện thoại.

Pháp luật - Nỗi ân hận của người vợ khiến chồng sát hại mẹ

Người dân vô cùng đau xót trước cái chết bất ngờ của bà Huế.

Khoảng 30 phút sau, Trường tự lấy điện thoại và gọi cho anh rể cả là Nguyễn Văn Tới nói rằng mẹ bị ngã, ra đưa mẹ đi cấp cứu ở viện ngay. Nhận được điện thoại của Trường, anh Tới vội vàng phóng xe sang. Khi đến, anh Tới mới ngã ngửa người ra khi thấy mẹ vợ nằm bất động trên nền nhà, trên người có một vết đâm sâu. "Lúc đó, tôi mới biết rằng Trường đã nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ", anh Tới thất thần kể lại.

Sau đó, anh Tới cùng chị Hường đưa bà Huế đi cấp cứu tại trạm xá Ngọc Mỹ, Trường cũng lo lắng đi theo. Nhưng do vết đâm quá sâu, lại không được cấp cứu kịp thời, bà Huế không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Một người thân trong gia đình cho biết thêm: "Khi biết mẹ không qua khỏi vì nhát dao của mình, Trường lạnh lùng nói: "Chuyện đã qua rồi. Mẹ chết. Cháu đi tù".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường, bắt hung thủ Đỗ Xuân Trường và thu giữ toàn bộ tang vật gây án. Sau hơn 3 tháng củng cố, hoàn tất hồ sơ điều tra, ngày 19/10, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa đối tượng Trường ra xét xử với tội danh "giết người". Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt Đỗ Xuân Trường mức án tù chung thân.

Lặng lẽ, cúi gập người bên vành móng ngựa, Đỗ Xuân Trường cầu xin vợ và con tha thứ cho lỗi lầm mình đã gây ra. Tại phiên tòa, khi thấy di ảnh của mẹ vợ mà người thân trong gia đình mang theo, Trường khóc lớn "Con xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con rể tội lỗi này. Chỉ vì con quá mê muội không nghe lời khuyên can của mẹ, đến nỗi phải gây nên cái họa "trời không dung, đất không tha" này. Sự trừng phạt của pháp luật đối với con là hoàn toàn thích đáng. Con ân hận vì hành động dại dột của mình đã khiến gia đình ta phải tan nát, chia lìa..."

Pháp luật - Nỗi ân hận của người vợ khiến chồng sát hại mẹ (Hình 2).

Đối tượng Đỗ Xuân Trường ân hận về những hành động bồng bột của mình.

Mâu thuẫn từ những cuộc gọi bị chặn

Chưa hết đau buồn trước sự việc xảy ra với gia đình mình, chị Nguyễn Thị Hường kể lại, chồng chị là bị cáo Trường có quê gốc tại phường Hà Trung (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Do hoàn cảnh gia đình, bố chết, mẹ bỏ nhà đi, Trường học hết lớp 10 thì bỏ học và ra ngoài làm thuê kiếm sống. Sau những buổi đi làm vất vả, Trường và bạn bè lại tụ tập hát karaoke tại một quán gần TP. Hạ Long. Một ngày, hắn gặp được chị Nguyễn Thị Hường, lúc này đang làm tiếp viên tại quán. Sau nhiều lần trò chuyện, Trường và Hường nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau bằng một đám cưới đầm ấm.

Sau hơn bốn năm chung sống, hai vợ chồng Trường đã có một đứa con ba tuổi. Tưởng rằng cuộc đời sẽ êm đềm trôi đi nhưng con của họ lại mắc bệnh nên thường xuyên phải đưa xuống Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên, công việc đồng áng, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng chỉ đủ ăn, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Hơn nữa, một cánh tay Trường bị hỏng (teo nhỏ) sau lần tai nạn xe máy năm 2007 nên không thể làm được những công việc nặng nhọc. Cực chẳng đã, Trường cho vợ trở về Hà Nội làm tiếp viên quán hát với mong muốn sẽ có thêm tiền để chữa bệnh cho con.

Tuy nhiên, mỗi lần chị Hường xách ba lô ra khỏi cửa là một lần lòng hắn đau nhói. "Cái cách hành xử của vợ em khiến bất cứ người chồng nào cũng nghi ngờ. Hôm 2/7, vợ em từ Hà Nội về. Sau một thời gian dài xa vợ nên tối đó em muốn tình cảm, bù đắp cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đáp lại bằng sự lạnh nhạt và kêu mệt mỏi. Thậm chí, Hường còn đặt con vào giữa hai người".

Nghĩ là vợ mệt thật nên Trường cũng chẳng để ý. Tuy nhiên, khi hắn xem điện thoại của vợ thì thấy có dịch vụ chặn cuộc gọi. Trường hỏi vợ tại sao phải chặn cuộc gọi thì chị Hường nói dối "tổng đài tự chặn". Sau đó, Trường đã gọi điện trực tiếp đến tổng đài thì họ nói chủ thuê bao yêu cầu.

Pháp luật - Nỗi ân hận của người vợ khiến chồng sát hại mẹ (Hình 3).

Di ảnh bà Nguyễn Thị Huế.

Cũng từ đây, vợ chồng Trường xảy ra bất hòa bởi chính cách ứng xử của Hường. Điện thoại thì Hường luôn giấu kín, chặn các cuộc gọi của những "đối tác" quan trọng. Chính điều này khiến Trường nghĩ rằng vợ mình có bồ bịch. Ngày 2/7, sau khi vợ chồng xảy ra xô xát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Trường cầm dao chém vợ bốn nhát vào tay. Sáng hôm sau, chị Hường có nhờ một người hàng xóm đưa chị và con ra trạm y tế xã để khâu các vết thương.

"Do vợ chồng xích mích, sáng ngày 4/7, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Khi cả nhà đang dọn mâm ăn cơm sáng thì anh Trường từ nhà chạy sang, hỏi tôi đâu và rút con dao bầu phóng lợn để sẵn trong cốp xe dọa sẽ giết tôi. Thấy vậy, tôi hốt hoảng kêu cứu. Lúc đó, mẹ tôi từ trong nhà chạy ra nói rằng: "Anh là đứa côn đồ. Anh giết vợ anh thì đâm chết tôi đi". Tưởng lời nói của mẹ làm anh đỡ nóng giận, không ngờ, Trường rút dao và đâm một nhát sâu vào vùng bụng khiến mẹ tôi đau đớn ngã xuống nền nhà".

Nói đến đây chị Hường ôm con vào lòng, cố gạt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Hường không ngờ, buổi sáng ngày 4/7 khi chị về cùng ăn cơm với mẹ đẻ cũng là ngày Trường gây ra tội ác kinh hoàng. Đó cũng là ngày cuối cùng mà mẹ của Hường được ăn bữa cơm cùng con cháu trên trần thế.

"Trong sự việc này, ít nhiều cũng có lỗi của tôi", chị Hường nói. Chị bảo: "Giá như tôi biết cư xử khéo léo với chồng, không để chồng nghi ngờ tình cảm thì sự việc đâu đến nỗi này. Giờ mẹ mất, chồng bị đi tù, một mình tôi biết xoay xở thế nào, với đứa con còn quá nhỏ, lại bệnh tật thế này. Bất hạnh quá! Trời ơi!".

Phạm Dương

*Tên nạn nhân và người thân đã được thay đổi


Cùng chuyên mục

“Hack” tài khoản ngân hàng, kẻ gian chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:30
Một người phụ nữ ở Đồng Nai bị nhóm kẻ gian hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền 5,3 tỷ đồng.

Đồng Nai: Bắt thêm một Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Thứ 2, 06/05/2024 | 20:10
Liên quan đến sai phạm tại TT đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S, thêm một Phó Giám đốc bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cà Mau: Lĩnh án 2 năm tù vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:48
Sáng 6/5, tại thị trấn Sông Đốc, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Phát tán clip đánh ghen lên mạng: Vẫn có thể bị xử lý dù không bị kiện

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:01
Hành vi đăng tải, phát tán clip nhạy cảm như đánh ghen hay video đồi truỵ công khai lên mạng xã hội hoặc nhóm chat...dù không bị kiện cáo vẫn có thể bị xử lý.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 2 tấn xúc xích hư hỏng không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:00
Số xúc xích này được chở trên xe ô tô tải đang dừng đỗ tại khu vực lề đường ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
     
Nổi bật trong ngày

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.