Nỗi đau gia đình chú rể chết tại nhà cô dâu

Nỗi đau gia đình chú rể chết tại nhà cô dâu

Thứ 3, 17/09/2013 | 17:20
0
Tin anh Đại mất đột ngột tại nhà cô dâu gây xôn xao dư luận địa phương. Người dân bàng hoàng khi ngày cưới của anh lại biến thành ngày đưa tang.

Vụ việc anh Phan Công Đại (SN 1976, trú tại xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) tử vong đột ngột tại nhà cô dâu trước đám cưới 1 ngày đang gây xôn xao cho dư luận tại địa phương.

Chiều 16/9, gia đình, bạn bè cùng làng xóm đã làm thủ tục đưa tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Cách đây hơn 2 năm, vợ đầu của anh tử vong trong vụ tai nạn sập mỏ đá Lèn Cờ.

Anh Đại mất đi để lại 2 đứa con nhỏ đang độ tuổi ăn học và người mẹ già năm nay đã 82 tuổi.

Ngày cưới lại là ngày đưa tang

Sáng 17/9, trong căn nhà nhỏ của anh Phan Công Đại, rất đông người dân đến chia sẻ, thắp nén hương cho người đã khuất. Tiếng khóc của người thân và hai con trẻ làm nhiều người không cầm được nước mắt. Không ai ngờ rằng ngày vui của anh Đại và chị Hương (người vợ thứ hai tương lai của anh Đại) lại biến thành ngày đưa anh về cõi vĩnh hằng.

Miền trung - Nỗi đau gia đình chú rể chết tại nhà cô dâu
Anh Đại đột ngột mất đi để lại người mẹ già và hai đứa con thơ đang tuổi ăn học.

Ngồi thất thần bên bàn uống nước, anh Phan Công Tăng (anh trai của anh Đại) mắt đỏ hoe chia sẻ: Chiều ngày 15/9, mọi người tổ chức lễ ăn hỏi cho anh Đại và chị Hương, đồng thời xin phép hôm sau (16/9) đón chị Hương về nhà xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tối hôm đó, anh Đại cùng mấy người bạn đến nhà chị Hương chơi và cũng để bàn chuyện ngày hôm sau đón dâu. Vào nhà cô dâu được 10 phút thì anh Đại có dấu hiệu khó thở, ho rồi gục xuống nền nhà.

Mọi người đưa anh lên giường nằm đồng thời gọi bác sĩ đến cấp cứu. Tuy nhiên, anh Đại đã không thể ở lại để chào đón ngày đại hỷ của mình.

Thi thể anh Đại sau đó được làm thủ tục đưa về nhà riêng để tổ chức mai táng. Chiều ngày 16/9 đáng lẽ là ngày anh Đại rước chị Hương về nhà xây dựng hạnh phúc, thì người thân, làng xóm lại tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ đưa tang diễn ra lặng lẽ. Phần mộ anh được mọi người chôn cạnh người vợ cũ.

Miền trung - Nỗi đau gia đình chú rể chết tại nhà cô dâu (Hình 2).
Hai đứa con của anh Đại ngẩn ngơ nhìn bàn thờ bố.

Những đứa trẻ mồ côi

Anh Đại và người vợ trước là chị Vũ Thị Thủy sinh được 2 người con trai là Phan Công Phát (năm nay học lớp 8) và Phan Công Lợi (năm nay học lớp 3). Từ khi chị Thủy mất đi, anh Đại một mình nuôi các con.

Nhiều người trong xóm cho biết anh rất thương con và chăm chỉ làm ăn. Sau khi chị Thủy mất, anh Đại trở nên trầm tính, sức khỏe sa sút.

Anh Nguyễn Duy Long, hàng xóm và cũng là anh rể của anh Đại, cho hay: “Cô Thủy mất, cậu Đại rất đau buồn và xuất hiện chứng bệnh hay ngất. Căn bệnh này xuất hiện cách đây hơn 1 năm nay. Chúng tôi có nói cậu ấy đi khám nhưng cậu nói không sao cả. Có thể cậu ấy đột ngột tử vong cũng là do căn bệnh này nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi”.

Chị Nguyễn Thị Thương, sống bên cạnh nhà anh Đại, chia sẻ: “Dù là cảnh gà trống nuôi con lại còn mẹ già nhưng chú ấy chưa bao giờ than phiền mà cứ lặng lẽ làm ăn nuôi các con. Với hàng xóm chú Đại cũng sống tình cảm lắm, không mất lòng ai bao giờ".

Miền trung - Nỗi đau gia đình chú rể chết tại nhà cô dâu (Hình 3).
Bbà Vũ Thị Biên (mẹ anh Đại) bên hai đứa cháu giờ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Nhìn bà Vũ Thị Biên (mẹ anh Đại) và hai đứa con thơ trên đầu vấn vành tang trắng ngồi bệt dưới nền nhà mắt hướng ra phía phương trời xa xăm, người ta không khỏi ái ngại cho tương lai của họ.

Dù học đến lớp 3 nhưng đứa con út Phan Công Lợi của vợ chồng anh Đại vẫn còn thơ dại. Bố mất rồi nhưng cháu cứ ngẩn ngơ, liên tục hỏi mọi người sao bố lại chết? Khi chúng tôi đang thắp nén nhang cho anh Đại thì bất ngờ cháu Phát bật tiếng khóc khiến ai cũng phải nhói lòng: “Chú ơi, mọi người ơi, bố cháu mất thật rồi ạ? Sao cả bố và mẹ lại bỏ hai anh em cháu và bà nội mà ra đi vậy. Nhờ các cô, các chú gọi bố về giúp con. Không có bố rồi đây chúng con sẽ sống sao đây, bà già rồi bà không làm việc được nữa đâu. Bố ơi về với chúng con đi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Thế Trung, chủ tịch UBND xã Nam Thành, cho biết: “Hiện xã quyết định hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng. Khi công việc đám tang xong xuối, nếu gia đình đồng ý thì chúng tôi sẽ làm thủ tục đưa hai cháu vào trại trẻ mồ côi của tỉnh để chăm sóc”.

Hơn lúc nào hết, hai đứa trẻ mồ côi và cụ bà Vũ Thị Biên rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phan Công Tăng (bác ruột của hai cháu Phát và Lợi), trú xóm Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 01219468671. 

* Tên cô dâu đã được thay đổi.

Theo Tri Thức

Chú rể chết oan vì 'phô' giọng địa phương

Thứ 2, 05/08/2013 | 13:30
Người dân hai xã Quỳnh Lộc – Quỳnh Lập của thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) những ngày qua đều thương xót cái chết của anh Trương Văn Tuấn (SN 1994), ngụ tại xã Quỳnh Lộc.

Chú rể bị gia đình cô dâu nhổ răng, cắt 'của quý'

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:14
Gia đình một cô dâu người dân tộc thiểu số Druze ở Lebanon giận dữ đánh đập, nhổ răng và cắt “của quý” của chú rể người Sunni, báo chí địa phương đưa tin hôm 17/7.

Chú rể chết bất thường sau khi rời nhà cô dâu

Thứ 6, 08/02/2013 | 21:36
Tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi chỉ còn một ngày nữa là đám hỏi, vậy nhưng chú rể tương lai đã chết một cách bất thường, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại.

Chú rể tử vong tại nhà cô dâu trước đám cưới

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:30
Buổi tối tổ chức ăn hỏi, anh Đại cùng bạn bè sang nhà vợ tương lai chơi. Khoảng 10 phút sau, Đại ho rồi ngất lịm và tử vong sau đó.

Chú rể tương lai thay đám cưới bằng án tù chung thân

Thứ 5, 13/06/2013 | 15:36
Sau chầu nhậu, "đệ tử Lưu Linh" thừa sức khỏe nhưng lười lao động nghĩ ra cách đi cướp ô tô bán lấy tiền tiêu xài.

Xe khách đâm sập nhà dân, chủ nhà chết tại chỗ

Thứ 5, 02/05/2013 | 20:03
Chiếc xe khách chở 36 người đi chơi lễ 30/4 và 1/5 đang chạy đến gần bãi biển thôn Châu Me thì mất lái tông thẳng vào ngôi nhà dân khiến căn nhà đổ sập hoàn toàn. Vụ tai nạn làm chủ nhân căn nhà chết tại chỗ và 9 người trên xe khách bị thương nặng, nhiều hành khách trên xe bị một phen hú vía.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.