Nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Câu chuyện về cái chết của anh Phan Đình Lý (SN 1991), con trai bà Hoàng Thị Tăng (SN 1952), trú tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị bạn cùng phong đâm tử vong dường như vẫn là một câu chuyện được nhắc mãi nơi vùng đất nghèo Thịnh Lộc. Theo đó, dù đã 6 tháng trôi qua nhưng đến nay, khi chúng tôi đặt chân đến miền quê này và hỏi thăm đường về gia đình bà Tăng, người dân nơi đây vẫn còn nguyên tâm trạng như ngày mới nghe tin về vụ việc.
Phải mất một hồi men theo đường vòng quanh xóm nhỏ, PV mới tìm đến được ngôi nhà nhỏ của bà Hoàng Thị Tăng khi bóng trưa đã tròn. Thấy có khách lạ, bà Tăng hơi bất ngờ. khi nghe chúng tôi nhắc lại câu chuyện, ánh mắt bà đượm buồn, hằn những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai.
Qua tìm hiểu được biết, gia đình bà Tăng có 6 người con, anh Phan Đình Lý là con thứ 5 trong nhà. Cuộc sống gia đình vốn rất khó khăn. Năm 1997, chồng bà Tăng qua đời, từ đó gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè lên đôi vai người phụ nữ nghèo. Mọi chi phí sinh hoạt, tiền học hành cho các con đều do bà xoay xở. Cũng vì hoàn cảnh nghèo đói, không có tiền mà những đứa con của bà Tăng không có ai học hết cấp 3.
Để có tiền phụ giúp gia đình, các anh chị lớn đều phải tha phương cầu thực ở nơi đất khách để kiếm kế sinh nhai. Ở nhà còn lại bà Tăng, anh Lý và đứa em gái nhỏ.
Bà Tăng với đôi mắt đượm buồn khi nhắc lại sự việc đau lòng của gia đình
Chia sẻ trong dòng nước mắt về đứa con trai xấu số của mình, bà Tăng nói: “Đau lòng lắm các chị ạ, đã 6 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không tin rằng con mình đã mất. Chỉ mới đó thôi mà giờ… Nó là đứa ngoan ngoãn hiền lành, nào có gây hề hấn với ai mô (đâu – PV)”.
Theo bà Tăng, sau khi học xong lớp 9, vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Phan Đình Lý không ti