Nỗi đau người vợ chung sống với gã chồng loạn luân

Nỗi đau người vợ chung sống với gã chồng loạn luân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Khi biết chồng có hành vi thú tinh với con ruột của mình, chị Biên đã đâm đơn tố giác với cơ quan công an. Sự việc đã gây chấn động dư luận xã Kim Giang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Câu chuyện đẫm nước mắt

Đứng trước ngôi nhà tranh lụp xụp của chị Biên, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé, cặm cụi đan những liếp tranh tre - một công việc thường do người đàn ông đảm nhận. Đón chúng tôi bằng cặp mắt dò xét, trông chị Biên lúc này, có thể hiểu được những băn khoăn đang hiện rõ trên khuôn mặt sạm nắng của chị.

Trong câu chuyện đẫm nước mắt của chị, hiện hữu một bi kịch sống, dù cho cái ác là nội dung xuyên suốt nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy trong câu chuyện này đã hiện lên hình ảnh đẹp về một người mẹ.

Theo chị Biên, vụ việc chồng mình cưỡng bức con gái được chị phát hiện vào một buổi chiều tối khi chị đi làm rẫy về. Hôm đó là ngày 25/4/2012, chị về tới cửa thấy Bàn Văn Long (SN 1972) vội đi ra phía sau hồi, trên tay cầm chiếc đèn bin. Long giả vờ đang đi tìm cái gì đó để đánh lừa chị. Nhưng trên khuôn mặt của hắn lúc này bộc lộ sự bối rối. Linh tính cho chị biết đã có chuyển chẳng lành xảy ra. Chị Biên vội vàng chạy vào nhà, trước mắt chị là hình ảnh đau lòng của cô con gái út.

Chị Biên kể: “Tôi vội vàng vào nhà, thấy cháu Huyền đang nằm co quắp dưới gầm giường, người run rẩy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Thấy tôi về, Huyền nhanh chóng chui ra, rồi lao phắt ra ngoài”.

Gạt dòng nước mắt đang lăn trên gò má sạm nắng, người mẹ đau khổ này kể tiếp cho chúng tôi nghe: “Cháu Huyền không nói gì với tôi cả, trên khuôn mặt cháu bộc lộ sự hoảng loạn. Thấy tôi, Huyền khóc to hơn, nhưng vẫn cố nín nhịn. Linh tính của một người mẹ mách bảo cho tôi biết, cháu đang phải chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp”. Sau khi Huyền vụt chạy ra khỏi nhà, Huyền sang nhà anh trai là Bàn Sinh Kiên (21 tuổi) sống ngay sát cạnh, đập cửa xin anh chị cho ở nhờ. Nhiều hôm sau đó Huyền vẫn quyết không chịu về nhà mặc dù được mẹ và anh trai động viên. Với sự quan tâm của mẹ, Huyền dần dần lấy lại được bình tĩnh và kể cho mẹ nghe một sự thật khủng khiếp mà em phải chịu đựng trong một thời gian dài.

Pháp luật - Nỗi đau người vợ chung sống với gã chồng loạn luânẢnh minh họa

Chị Biên xót xa kể lại: “Cháu Huyền bảo, nhiều lần cháu bị bố, dụ dỗ và dọa nạt để cưỡng bức. Thậm chí nhiều lần cháu cự tuyệt thì bị Long dọa: “Nếu không cho tao sẽ giết” và nếu mách với mẹ thì hắn sẽ giết chết cả hai. Cháu Huyền sợ hãi nên không dám tâm sự với ai”.

Câu chuyện của chị kể cho chúng tôi bị ngắt quãng nhiều lần bởi những tiếng nấc nghẹn ngào từ đáy lòng người mẹ tội nghiệp. Chị thương con, thương cho phận mình bạc lấy phải gã chồng đồi bại, vũ phu. Đôi mắt chị Biên thâm quầng vì mất ngủ và suy.

Sau khi nghe những lời tâm sự đau đớn từ con gái, chị Biên không chút do dự, quyết định tố cáo Bàn Văn Long lên cơ quan công an. Chị Biên đau đớn: “Vì tương lai của con mà tôi phải tố giác chồng. Sự việc trên khiến mọi người bàn ra tán vào, nhưng tôi thấy đó là việc phải làm, dù tôi như đứt từng khúc ruột. Nếu tôi không làm vậy thì tương lai của cháu Huyền sẽ đi đến đâu khi phải sống cùng một người bố mất hết tính người như thế?".

Nỗi cơ cực của người mẹ

Trước hành vi vô nhân tính của Long, ngày 29/4/2012 chị Biên đưa đơn tố cáo chồng lên công an huyện Yên Sơn. Tại cơ quan công an, chỉ sau hai ngày hắn bị bắt, Long đã thừa nhận hành vi thú tính của mình. Long đã khai nhận đã 4 lần cưỡng bức cháu Huyền.

Trong nước mắt, chị Biên nói lên nỗi xót xa mà chị phải chịu đựng khi chung sống với gã chồng bất nhân. Vì con cái, chị Biên phải ấm ức chung sống với bạo hành. Cảnh quê nghèo khó, gia đình chị càng nghèo khó hơn bởi Long “vô tích sự” chỉ biết rượu và đánh đập vợ. Chị Biên thổ lộ: “Nhiều lúc Long đánh tôi thừa chết thiếu sống, nhưng tôi nghĩ, rượu vào không chấp hắn làm gì để giữ gìn mái ấm gia đình”. Suốt 22 năm ăn ở với gã chồng vũ phũ, chị Biên sinh được 4 người con. Ba đứa con đầu của chị Biên giờ đã có gia đình, sống hạnh phúc, đó là điều mà chị Biên cảm thấy được an ủi.

Để nuôi được bốn đứa con và một gã chồng nát rượu, chị Biên phải cố hết sức mình. Nhà chị Biên chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và nương sắn. Những tháng cuối năm thường hết gạo ăn, mỗi lần như vậy chị phải đi vay mượn khắp nơi. Cơ cực quanh năm, đói vẫn hoàn đói nhưng Long - chồng chị chưa một lần thương vợ. Việc Long vác gạo đi đổi lấy rượu là chuyện xảy ra như cơm bữa. Khi say rượu rồi hắn tìm cách để gây gổ với vợ con là chuyện mà người dân quanh vùng đều biết.

Chị Biên chia sẻ nỗi lòng với chúng tôi: "Khi đó, cũng chỉ vì nghĩ tới các con mà tôi cố chịu đựng hắn. Tôi nghĩ rằng dù sao các cháu cũng cần một mái ấm có cả cha và mẹ để đi về. Nhà lại đông con, nếu chuyện vợ chồng dở dang ảnh hưởng đến tương lai của chúng sau này”.

“Tôi có thể cam chịu những trận đòn nhừ tử của chồng nhưng không thể chấp nhận một kẻ loạn luân, hãm hại con gái mình như vậy. Tôi biết Long bị "con ma rượu" hành, làm Long trở thành kẻ đốn mạt như thế nên nếu cứ cam chịu mãi, thì con tôi chắc sẽ không sống nổi" – chị Biên trải lòng.

Trinh Phúc

*Tên nạn nhân và nhân thân đã được thay đổi


Tag: linh tính
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.