Về tới ngôi nhà của anh Đặng Văn Toanh, trú thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), chủ tàu TH 912.87 (công suất 180CV) đang mất tích cùng 5 ngư dân khác trên biển , một không khí u buồn, đau thương bao trùm mọi ngóc ngách. Bước tới gần, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, một ai oán hơn. Tất cả họ đều đang từng phút, từng giây mong ngóng tin tức của người thân với niềm hy vọng mong manh.
Họ đau đớn bởi trong số 5 người gặp nạn thì có 3 người trong một gia đình, đó là anh Đặng Văn Toanh, ông Đặng Văn Oanh (SN 1952, bố anh Toanh) và em Triệu Văn Đức (SN 1998, cháu ngoại ông Toanh) đều mất tích khi tàu bị chìm.
Từ khi nhận hung tin, chị Nguyễn Thị Hân (SN 1979), vợ anh Toanh ngất lên ngất xuống, cứ tỉnh lại chỉ biết gào khóc, không thiết chuyện ăn uống. Nằm trong phòng và phải có nhiều người thân giữ chặt người, chị Hân gào lên đau đớn: “Nhà mới xây, anh về đi anh ơi. Nghèo khổ cũng về với mẹ con em...”.
Chị Hân, vợ anh Toanh khóc ngất từ ngày nhận hung tin
Anh Toanh ra đi để lại nỗi mất mát vô cùng lớn, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của chị Hân khi giờ đây trong nhà còn có mẹ chồng già yếu bị bại liệt, 5 đứa con gái nhỏ, đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Ngồi cạnh mẹ, những đứa trẻ mắt đỏ hoe ngấn nước khiến ai cũng xót xa.
Ở phòng bên, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1952, mẹ anh Toanh) mang trên mình nhiều căn bệnh và cũng từ ngày nhận tin dữ, bà hao gầy đi nhiều vì lo lắng. Sức yếu lại không thiết ăn uống gì, bà Hồng suy sụp và chỉ nằm một chỗ.
Cạnh đó, không ngừng khóc than, chị Đặng Thị Hoa, con gái ông Oanh và là mẹ nạn nhân Triệu Văn Đức cứ đấm mạnh từng hồi vào ngực mà khóc, mà hy vọng rằng rồi bố, em trai và con trai sẽ trở về.
Được biết, năm 2005, từ số vốn vay mượn anh em và ngân hàng, gia đình anh Toanh đóng mộ