“Mọi thứ rất khó khăn, tôi nghèo và không có việc làm”, Najia cho biết. Chị nhiễm thói quen này từ khi chồng trở về sau một thời gian làm công ở Iran. Khi đang mang thai, chị đã dùng thuốc phiện. Vì vậy đứa bé bị nghiện ngay từ trong bụng mẹ và lúc nào cũng khóc. Chị Najia muốn cô bé im lặng và ngủ ngoan nên đành phải tiếp tục cho nó ăn thuốc phiện.
Tại ngôi làng hẻo lánh giữa sa mạc Turkmen phí bắc Afghanistan, đàn ông thường đi kiếm củi trong khi phụ nữ dệt thảm. Họ thường mất 10 tiếng một ngày liên tục trong 3 tháng mới hoàn thành một tấm thảm đẹp. Đây là công việc nặng nhọc và phụ nữ thường phàn nàn rằng họ đau ê ẩm toàn thân. Thỉnh thoảng, họ ngừng tay để hút thuốc nhằm giảm bớt cơn đau hành hạ. Thậm chí mỗi khi con khóc, ốm, đói hay đòi đồ chơi, họ đưa cho chúng thuốc phiện.
Cũng giống như những đứa trẻ khác, Shasana vừa mới từ trường trở về. Buổi trưa, cô ngồi thu mình trên nền nhà, đặt chiếc ống hút lên môi và rít một hơi thật dài. Chỉ mới 10 tuổi Shasana đã nghiện thuốc phiện. Shasana thản nhiên cho biết, mẹ cô đã cho cô hút thuốc phiện từ khi rất nhỏ.
Shasana cho hay, cô bị hen suyễn từ nhỏ. Thay vì đưa con đến bệnh viện để chữa trị mẹ cô liên tục hút và phả khói thuốc phiện vào miệng cô. Gần chúc năm “chữa” như vậy, bệnh tình của Shasana chẳng những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
“Bất cứ lúc nào em cũng không thể từ chối được thuốc phiện vì nó là biệt dược (?)”, đứa trẻ 10 tuổi nói.
Bản thân mẹ của Shasana, chị Anita nói: “Khi con bé mới sinh khoảng 2 tháng, nó khóc liên tục, vì thế tôi bắt đầu ấn thuốc phiện vào miệng để nó im lặng. Chẳng có cách nào khác”. Chỉ mới 10 tuổi cô bé đã nghiện thuốc phiện đến 9 năm.
Giống như đa số những người phụ nữ ở Affghanistan, Anita nhiễm thói quen đó từ chồng. Các nhân viên xã hội trung bình phải mất 15 lần gặp để thuyết phục phụ nữ Afghanistan đi cai nghiện.
Được biết, hút thuốc phiện tiêu tốn khoảng 200 Afghanis/ngày (tương đương 4USD/ngày). Đây thực sự là thói quen xa xỉ tại đất nước có 1/3 số dân sống dưới mức nghèo đói. Mỗi khi chồng vắng nhà, nhiều người bắt con cái họ đi nhặt rác, vỏ chai hay ăn xin để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.
Hạnh Nhân