Thủ phạm vụ án chính là người cùng khu thường ngày vẫn đến nhà chơi và được người trong gia đình nạn nhân quý mến.
Nữ sinh bị sát hại trên đường đến trường
Thiếu tá Đàm Quang Toàn, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm, công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại tổ 3, khu Bạch Đằng 1 (phường Phương Nam - TP.Uông Bí) vào lúc 6h30 ngày 30/10. Hung thủ gây ra vụ việc là Ngô Văn Nh. (SN 1992) trú tại khu Phong Thái phường Phương Nam. Nạn nhân là Ngô Thị L.O. (SN 1996) học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Tất Thành, trú cùng khu.
Theo hồ sơ do công an TP.Uông Bí cung cấp, hồi 6h40’ ngày 30/10, anh Bùi Văn Trung (SN 1961) trú tại khu Bạch Đằng 1 đến công an phường Phương Nam trình báo về việc có vụ chết người xảy ra tại đường bê tông liên khu thuộc tổ 3, khu Bạch Đằng 1. Công an phường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và điện báo đến công an TP.Uông Bí. Ngay sau đó, công an TP.Uông Bí đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường phát hiện một nữ sinh mặc áo trắng đã chết, bên cạnh có một con dao bầu bản to, một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy bị vứt chỏng chơ. Nam thanh niên bị thương nặng với nhiều vết đâm ở bụng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí) trước đó. Khám nghiệm tử thi nữ sinh cho thấy, trên cơ thể nạn nhân bị nhiều vết thương.
Nạn nhân Ngô Thị L.O. dang dở với ước mơ làm cô giáo.
Nguyên nhân của vụ việc được xác định, Ngô Văn Nh. nảy sinh tình cảm với nữ sinh Ngô Thị L. O. Tuy nhiên, do bị từ chối tình cảm lên Nh. đã ra tay sát hại L.O.. Ngay sau khi gây án mạng, Nh. dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng mình gây thủng ổ bụng, ngã gục nằm cạnh O..
Thiếu tá Đàm Quang Toàn cho biết, công an TP.Uông Bí đã thu giữ hung khí gây án, thu thập chứng cứ tại hiện trường, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Ngô Văn Nh., nhưng do đối tượng đang cấp cứu tại bệnh viện nên việc bắt giữ phải trì hoãn.
Là người trực tiếp điều tra vụ việc, Đội phó đội CSĐT công an TP.Uông Bí Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng Ngô Văn Nh. hiện vẫn đang hoảng loạn, chưa cung cấp lời khai. Thậm chí, đối tượng này còn không thiết sống, khi rút hết các thiết bị y tế, khiến các bác sỹ rất khó khăn trong vấn đề điều trị. Có lẽ vài ngày nữa khi đối tượng Ngô Văn Nh. bình tĩnh hơn mới có thể lấy được lời khai để hoàn tất hồ sơ truy tố.
Tình đơn phương và sự ghen tuông mù quáng
PV báo Nguoiduatin.vn đã tìm về khu Phong Thái, phường Phương Nam, nơi cư trú của cả nạn nhân và hung thủ. Bên di ảnh con gái, bà Nguyễn Thị Đ.(SN 1972) mẹ nữ sinh O. nấc lên từng cơn trước nỗi đau quá lớn.
Giọng nói khản đặc, ông Ngô Đình M. (SN 1968) bố đẻ nạn nhân L.O cho biết, sáng hôm đó như thường lệ, O. dậy sớm đi học. Mới được chừng 10 phút thì nghe tin con bị tai nạn, cứ nghĩ là bị va quệt gì đó. Khi ra đến hiện trường, nhìn thấy con gái nằm bất động trên vũng máu, ông M. chết lặng. Khi đó, không thấy có Nh. ở đó, người làng bảo đưa đi cấp cứu. "Là người cùng làng, Nh. từng quen biết với chị gái của O. nên thường xuyên đến nhà chơi, gia đình cũng quý. O. vốn là học sinh ngoan ngoãn, chăm học, thầy cô bạn bè đều rất quý mến. O. chưa bao giờ kể với bố mẹ về chuyện yêu đương"- ông M. nghẹn ngào.
Tiếp lời chồng, bà Đ. gạt nước mắt cho biết, O. đang học lớp 12, dự định thi vào ngành sư phạm. Tối ngày 29/10, O. xin mẹ cho đi hội chợ chơi với Giang là bạn học cùng trường cấp 3. Tôi thấy con bé háo hức nên đồng ý. Đến tối có anh trai Giang đến đón. Lúc này Nh. nhìn thấy nên nảy sinh ghen tuông.
Theo lời nữ sinh Giang, bạn học cùng với O., tối 29/10, Giang có hẹn O. đi chơi hội chợ thương mại tại TP.Uông Bí. Sau đó, Giang nhờ anh Lĩnh (anh trai Giang) và một người bạn nữa đến đón O.. Khi anh Lĩnh đến cổng nhà O. thì thấy Nh. ở đó. Lúc này, Nh. đã kéo tay O. không cho đi. Thấy vậy, Lĩnh và bạn quay xe về nhà, sau đó Giang đến đón O. và cả hai đi hội chợ. "Bạn O. ngoan hiền, xinh xắn, học giỏi, lại năng nổ trong hoạt động Đoàn nên Nh. đem lòng yêu đơn phương. Tối 29 em hẹn với O. đi hội chợ, nhưng vì trời tối nên nhờ anh trai và bạn đến đón O.. Nh. bắt gặp và nổi cơn ghen mù quáng" - Giang chia sẻ.
Ngay tối 29/10, Nh. sau khi gọi điện cho O. không nghe máy, đã nhắn tin vào số máy của chị gái O.. Theo những tin nhắn mà chị Ngô Thị Th. Ph. cung cấp, từ 21h47’ - 22h30’ đêm 29/10, Nh. liên tục nhắn những tin nhắn lạ, nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa O. do Nh. ghen khi lầm tưởng O. đi chơi với người con trai khác. Cũng theo lời Ph., trước đây Nh. đã từng theo đuổi mình nhưng Ph. không đồng ý. "Khi biết Nh. thích em mình, tôi đã khuyên em không nên yêu bởi vì Nh. tuy hiền lành nhưng cục tính, khi đó O. cũng nhiều lần nói là O. không hề có tình cảm với Nh. Không ngờ Nh. lại có những hành động tàn nhẫn với O. đến như vậy"- chị Ph. ân hận.
Theo ông Lê Công Vĩnh - Trưởng khu Phong Thái, nạn nhân Ngô Thị L.O. là người hiền lành, học giỏi, nhiều năm liền là học sinh tiên tiến. Ngoài ra, O. còn hăng hái tham gia các hoạt động Đoàn tại khu và phường. Trong khi đó, đối tượng Ngô Văn Nh.. được đánh giá là hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự, vừa đi học lái xe được mấy ngày. "Hôm 27/10, khu tổ chức Đại hội chi đoàn, thấy hai đứa nói chuyện khá vui vẻ. Khi biết tin Nh. đâm O. rồi tự sát, không chỉ tôi mà cả người dân trong khu đều rất bất ngờ. Chuyện trai gái yêu đương thì không ai cấm được nhưng việc Nh. nhẫn tâm cướp đi mạng sống của O. là điều không thể chấp nhận được"- ông Lê Công Vĩnh cho biết.
Hung thủ nhắn tin đe dọa em L.O. trước khi ra tay sát hại Sau khi em cùng các bạn đi hội chợ về, vì không muốn nói chuyện với Nh. nên L.O. đã đưa số máy của Nh. vào danh sách hạn chế. Nh. đã quay sang nhắn tin với Ph. chị gái L.O. với những nội dung đe dọa nhưng chị Ph. cho đó là những lời nói trong lúc tức giận nên đã không đề phòng. Cụ thể những tin nhắn Nh. nhắn cho Ph.: "Nh. (SĐT 01692804***: "Hôm nay tí tao đá vào mặt em gái mày, tao xin lỗi"; "Nó bảo nó học bài xong nhưng nó lại bảo nó sang nhà chị họ, một lúc sau đã có hai thằng lạ hoắc đến đón đi", Ph.: "Tao vừa bảo, nó đi hội chợ với bọn cái Giang, vì chuyện đó mà mày định đánh em tao à". Nh: "Mày coi thường tao quá, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa sắp xảy ra rồi";"Mày suy nghĩ đi, chuyện xấu nhất ấy"... |
Quang Sơn