Bao giờ phụ huynh mới hết… “sính” bằng cấp?
Trao đổi về vấn đề này, PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) nêu quan điểm: Học sinh VN hiện nay chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là khi chúng đứng trước những kỳ thi lớn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi đại học. Đặc biệt, kỳ thi đại học là bước ngoặt quan trọng không chỉ đối với cá nhân học sinh mà còn đối với cả gia đình, bố mẹ, người thân, làng xóm…
Địa điểm nơi nữ sinh lớp 11 B tử vong.
“Tâm lý ấy xuất phát từ việc chúng ta đang quá sính bằng cấp, khi đi học thì nhất định phải đạt được bằng cử nhân mà chưa cần biết cái bằng đó có giúp ta trong công việc sau này hay không?. Ngay từ cơ quan nhà nước khi tuyển dụng cũng đặt bằng cấp lên hàng đầu. Đúng ra, khi tuyển lao động, việc đầu tiên của nhà tuyển dụng là phải tìm được người đảm bảo thực hiện được công việc họ yêu cầu. Nhưng ở nước ta, trong những tiêu chí hàng đầu đặt ra khi tuyển dụng phải là có bằng đại học" - PGS Văn Như Cương nói.
PGS nhấn mạnh: “Phụ huynh quên mất rằng, con em mình khi đi học, mỗi trẻ sẽ thể hiện khả năng của từng cá nhân là khác nhau”. Theo đó, có những người không cần học mà họ vẫn thành công trong cuộc sống. Bill Gates là một điển hình, ông đã chuyển ra kinh doanh khi đang theo học đại học, mặc dù sau này ông vẫn khuyên giới trẻ không nên bỏ học.
Ở VN hiện nay, những cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp đang chiếm một con số khổng lồ. Học cử nhân xong, chưa tìm được việc làm thì học tiếp. “Chúng ta tự lãng phí thời gian, đánh mất tuổi trẻ, tự đưa mình vào ngõ cụt, không thể cống hiến. Đó là điều rất đáng buồn”.
Vị PGS nêu quan điểm: “Người xưa có câu, nhân dân ta có tiếng hiếu học. Ngày ấy, hiếu học để làm quan, để được cai trị. Ngày nay, nếu hiểu đúng nghĩa, hiếu học là học để làm được việc tốt hơn. Nên tư