Ghen quá hóa dại
Cuộc sống hai vợ chồng già của Nhã cũng khá hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Tính Nhã xưa nay vốn hiền lành và được lòng của bà con hàng xóm láng giềng vậy nên khi Nhã gây ra họa ai cũng không thể ngờ là người đàn ông hiền lành ấy lại có thể hành động như vậy.
Chuyện là Nhã và vợ là Võ Hồng H. chung sống với nhau tại ấp 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trong thời gian trước lúc xảy ra chuyện không hay thì Nhã thường xuyên nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông Phạm Văn C. (ngụ tại xã Lộc An, huyện Long Thành) nên ghen tuông.
Đến khoảng 11 giờ ngày 27/1/2014, sau khi uống rượu, Nhã đi qua nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị R.(kế bên cạnh nhà Nhã) nhìn thấy ông C. nằm nghỉ trên ghế, còn gia đình bà R. (trong đó có vợ Nhã) đang ngồi ăn cơm nên bỏ về nhà.
Khi về nhà, máu ghen nổi lên nên Nhã lấy nửa lít a xít quay lại nhà bà R. rồi tạt thẳng a xít vào mặt ông C. khiến ông này bị bỏng rát và bị thương tật 92% tạm thời và Nhã bị bắt ngay sau đó.
Phải chăng sự hiền lành đến mức cục mịch khiến người đàn ông ngoài 50 thiếu suy nghĩ, hành động nhất thời để rồi phải trả cái giá quá đắt.
Người đàn ông hiền lành nhưng chỉ vì nóng giận mất khôn.
Nước mắt muộn màng
Khi Nhã được đưa xuống khỏi xe bịt bùng thì rất đông người dân đứng dậy chào Nhã kèm theo nụ cười trìu mến đầy thiện cảm khiến ai cũng ngạc nhiên. Cứ ngỡ mọi người sẽ xa lánh, sẽ xì xầm bàn tán nhưng không, mọi người rất yêu mến Nhã.
Thấy người dân nhìn mình nên Nhã liền cúi xuống mà đi, khuôn mặt Nhã đổi sắc xanh xao và tái nhợt.
Trước tòa Nhã một mực khai nhận là do quá tức giận chuyện vợ qua