Ông Cục trưởng là “nạn nhân” của hiện tượng hành chính công quan liêu?

Ông Cục trưởng là “nạn nhân” của hiện tượng hành chính công quan liêu?

Thứ 6, 15/09/2017 | 19:51
2
Một vị Cục trưởng nhiều lần thông tin với điệp khúc “hẹn – hoãn – lùi - lý giải” những “dự kiến công bố”, có vẻ như vị cán bộ Thanh tra Chính phủ (TTCP) này cũng chỉ là “nạn nhân” của một hiện tượng hành chính công mang tính quan liêu nặng nề mà chúng ta còn phải gặp ở nhiều nơi, nhiều chỗ...
Đa chiều - Ông Cục trưởng là “nạn nhân” của hiện tượng hành chính công quan liêu?

Biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc sở TN&MT Yên Bái.

Đang ồn ã dư luận là việc liên tiếp “hẹn hò” đông đảo quần chúng nhân dân bằng những thời điểm “dự kiến” công khai kết luận thanh tra tài sản ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái mà ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ (TTCP) – miệt mài phát ngôn cho báo chí “dự kiến công bố” là hơn 5 lần và lùi “dự kiến” cũng từng đấy lần.

Lý giải về việc lùi, ông Đạt nói nguyên nhân là do Yên Bái gặp lũ to nên phải tập trung khắc phục hậu quả, và do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phụ trách vụ việc mới được bổ nhiệm. Trước đó, có lần ông lý giải một buổi “dự kiến” phải lùi do lãnh đạo TTCP bận việc, có lần do bản thân ông đang đi công tác chưa về Hà Nội.

Trong lần thông tin gần đây nhất, ông Đạt chốt: Hiện, lãnh đạo TTCP chưa ký kết luận chính thức nên chưa có lịch chính thức để công bố. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thừa nhận tại phiên họp báo Chính phủ hôm 30/8: "Thời hạn kết luận thanh tra đã quá hạn và hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện kết luận rồi mới công bố".

Khoản 3, Điều 39, luật Thanh tra quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước. Vị Cục trưởng thực ra cũng chả sai: Thời hạn trong vòng 10 ngày là “kể từ ngày ký kết luận thanh tra”, mà ở vụ này thì đến tận giờ vẫn chưa ký.

Theo lẽ thông thường, dù có là thường dân, học vấn không được cao đi nữa, cũng không ai muối mặt để nhiều lần dõng dạc công bố một loại “dự kiến công bố” rồi hẹn để đấy, rồi giải thích, giải thích, giải thích cho việc sai hẹn, sai hẹn, sai hẹn... nữa là một vị Cục trưởng. Các cụ xưa nhắc đến “sự bất quá tam” – với ý phàm ở đời, việc gì cũng không nên quá nhiều lần. Hẹn đến quá 3 lần rồi mà vẫn không thực hiện được thì đừng hòng còn ai tin nữa dù có lý giải cách nào, bởi chữ tín đã bị sứt mẻ, mà mảnh sứt còn to hơn phần còn lại nhiều lắm.

Dường như các nguyên nhân được đưa ra về những lần sai hẹn là do khách quan thật. Và chắc ông Cục trưởng cũng biết thừa rằng, chỉ cần đợi khi kết luận thanh tra đã được ký ông mới công bố “dự kiến công bố”, thì đỡ mệt mỏi cho chính ông khỏi phải lý giải nhiều, đỡ mệt cho cả những quần chúng trông ngóng. Có vẻ như chính ông Cục trưởng cũng chỉ là “nạn nhân” của hiện tượng hành chính quá quan liêu mà chúng ta còn bắt gặp ở nhiều nơi, nhiều chỗ.

Ở nhiều nơi, nhiều chỗ đó, hành chính công của chúng ta có quá nhiều lỗi. Ngoài việc lu bù họp hành, theo thống kê của VPCP công bố hôm 12/9 thì hằng năm, các cơ quan hành chính Nhà nước trên toàn quốc phải thực hiện trên 2 triệu báo cáo, tiêu tốn 25% thời gian thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhiều báo cáo chất lượng chưa cao, còn nhiều sao chép, trùng lặp.

Thực trạng hành chính công như thế sẽ còn “đẻ” ra nhiều “nạn nhân”.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Nguyễn Quốc

Cùng tác giả

Sắp hết thời gian thí điểm, số phận Uber, Grab ra sao?

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:46
Thời gian thí điểm xe hợp đồng công nghệ theo Quyết định 24 của bộ Giao thông Vận tải đang bước vào những ngày cuối cùng. Đến tháng 1/2018 liệu có tiếp tục thực hiện hay sẽ dừng lại?

Lần đầu tiên 2 khách hàng cùng ẵm Jackpot 2 trị giá gần 2 tỷ

Thứ 5, 30/11/2017 | 17:11
Kỳ quay số mở thưởng 00052/17, công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng thưởng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55, mỗi giải trị giá 1.846.275.500 đồng.

Bài toán thiệt – hơn giữa Uber, Grab và taxi truyền thống

Thứ 5, 30/11/2017 | 06:43
Sau gần 2 năm thí điểm xe ứng dụng công nghệ như Uber, Grab, taxi truyền thống đã vấp phải nhiều khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường bởi các quy định còn nhiều hạn chế.

Bộ Công thương đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 11:19
Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang triển khai bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco do bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu.

Sáng nay (29/11) sẽ công bố kế hoạch thoái vốn tại Sabeco

Thứ 4, 29/11/2017 | 07:07
Theo nguồn tin từ bộ Công Thương, trong buổi sáng hôm nay sẽ công bố kế hoạch và phương án thoái vốn tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Cùng chuyên mục

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.

Ta có nên hoài niệm về quá khứ?...

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Dù biết rằng, quá khứ là cái đã qua, ta không nên mãi hoài niệm về nó. Nhưng cuộc sống có đôi khi, ta phải hoài niệm về quá khứ, ta mới gặp được người thân của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyện bảo tồn văn hóa và du lịch

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:00
Thay vì nhà nước bỏ tiền ra để “giữ gìn, phát huy bản sắc” thì doanh nghiệp làm và người dân được thể hiện chính mình.

Có bao giờ bạn nghĩ: Nhiều kiến thức cũng là hạnh phúc?

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Quả thật, tôi không dám nghĩ, nếu mình bị tai nạn như người tài xế kia, thì cuộc đời sẽ đi về đâu? Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Mấy ai chọn lựa được số mệnh của mình.