Từ bạn hóa thù
Pep và Mou đã cùng có thời gian làm việc với nhau ở Barca, khi đó Pep là cầu thủ, còn Mou là trợ lý HLV cho Luis Val Gaal. Họ có với nhau một tình bạn, tình thầy trò, nhưng từ khi họ chuyển qua cương vị mới là HLV thì mối quan hệ đó đã biến đổi thành thù. Họ như nước với lửa, như trời và đất, trong từng phát ngôn cũng thể hiện sự thù địch mỉa mai đối thủ của mình.
Pep - Mou đã từng có mối quan hệ khá tốt tại Barca.
Năm 2010, Barcelona đã từng phàn nàn rằng họ phải vất vả di chuyển bằng xe bus để tới Milan để đá với Inter của Mourinho tại Champions League, do giao thông hàng không bị gián đoạn vì vụ phun trào núi lửa ở Iceland. Mourinho lập tức phản ứng: “Theo cách nói của họ, ngày mai có lẽ chúng ta sẽ phải đọc được tin tôi chính là người phải nhận lỗi vì vụ núi lửa. Có lẽ tôi có người bạn trong núi lửa và tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó”. Và Inter của Mourinho đã giành chiến thắng trước Barca của Pep để đến trận chung kết và vô địch năm đó.
Sau khi giành chiếc vô địch C1 cùng Inter thì ngay lập tức Mourinho chuyển đến Real Madrid làm HLV trưởng của đội bóng Hoàng gia, kể từ đó mối quan hệ giữa 2 HLV cá tính bậc nhất làng túc cầu càng trở nên xấu đi trông thấy.
Ở lần đầu tiên được nếm trải hương vị El Clasico trên cương vị HLV của Real, Mourinho đã có một nỗi buồn không thể nào quên khi để thua 5-0 trước Barca của Pep. Hai trận đấu tiếp theo Mou vẫn thua Pep ở cúp nhà vua và Champions league với tỉ số lần lượt là 3-2 và 2-0 cho đoàn quân của Pep. Mourinho mới chỉ thắng Pep 2 lần khi đối đầu, một khi giúp Inter vào chung kết và một khi dẫn dắt Real, ngoài ra họ cũng 3 lần bất phân thắng bại khi đối đầu với nhau.
Hai thế giới một duyên nợ
Không hề quá, khi so sánh mối duyên nợ và sự thù địch của 2 vị ch