Mấy ngày gần đây, người dân tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xôn xao câu chuyện đau lòng của gia đình anh Phạm Thanh Sỹ (SN 1991).
Theo đó, anh Sỹ và người thân rất đau xót khi ngôi nhà mà 3 anh em đang sinh sống đã bị chính người anh cả là Phạm Thanh Dũng (SN 1983), mua xăng châm lửa đốt cháy. Điều đáng nói hơn là sau khi đốt nhà, Dũng còn dùng búa đinh và xà cạy (vật dụng dùng để nhổ đinh – PV) đập phá mồ mả của bố, mẹ, người thân đã khuất...
Ngày 21/1, chúng tôi đã tìm về thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch để tìm hiểu sự việc trên. Thời điểm có mặt, anh Sỹ đang cùng những người hàng xóm và họ hàng dọn đống đổ nát của ngôi nhà bị đốt cháy 3 ngày trước đó.
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà của người hàng xóm, anh Sỹ cho biết, hiện, anh Dũng đã về nhà và đang ở tại nhà người họ hàng bên ngoại tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.
Ngày hôm nay, được sự giúp đỡ của những người dân trong thôn và họ hàng 2 bên, anh đang cùng một số người nữa dọn dẹp, chuẩn bị xây lại ngôi nhà vừa bị cháy.
“Số gạch và xi măng để xây nhà là được sự giúp đỡ của họ hành, hàng xóm chứ tài sản của gia đình chẳng có nữa. Bao nhiêu đồ đạc, giường tủ đã bị cháy thành tro sau khi anh Dũng dùng xăng đốt”, ánh mắt thẫn thờ, anh Sỹ nói.
Anh Sỹ chia sẻ câu chuyện đau lòng của gia đình với PV.
Theo anh Sỹ, anh và người em út đi làm thuê tại Hà Nội đã mấy năm nay, gia đình chỉ mình anh Dũng ở nhà. Buổi chiều trước khi ngôi nhà bị đốt (chiều ngày 18/1 – PV) anh Dũng có điện cho anh Sỹ hỏi là tết này có về ăn tết không. Sau đó, anh Dũng xin tiền mua chiếc xe đạp nhưng anh chưa có tiền để gửi về.
“Hai anh em đi làm thuê cũng chỉ mong có thu nhập lo cho cuộc sống của 3 anh em, bởi bố mẹ mất sớm nên 3 anh em sống chung với nhau. Lúc anh Dũng điện, tôi cũng có bả