Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trâm (SN 1958, trú tại phố Phan Chu Trinh - phường Yết Kiêu - quận Hà Đông - TP Hà Nội).
Ông Tạ Văn D., trước đó đã kết hôn với bà H. Tuy nhiên, được một thời gian thì ông D. phải đi tù vì phạm pháp. Hai vợ chồng lúc đó có đứa con trai tên Tạ Văn Tuấn vừa tròn 8 tháng tuổi, thì chị H. đã giao lại cho chị gái của anh D nuôi rồi bỏ đi biệt xứ. Sau khi anh D mãn hạn tù, Tuấn đã về ở cùng với bố.
Do số phận đưa đẩy, lại thương hoàn cảnh “gà trống nuôi con” nên chị Trâm đã về ở với ông Tạ Văn D. như vợ chồng từ gần 10 năm nay nhưng không kết hôn.
Hình minh họa
Do đua đòi bạn bè nên Tạ Văn Tuấn thường bỏ nhà sống lang thang. Hồi đầu năm mới vừa qua, Tuấn đã lấy trộm 10 triệu đồng của ông D. rồi bỏ nhà ra đi.
Ngày 15/2, chị Trâm nhận được điện thoại của Tuấn bảo chị đến nhà nghỉ Hoàng Hải (ở số 2/71 - đường Phùng Khoang - xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - TP Hà Nội) để lấy lại số tiền nói trên về trả cho bố của Tuấn. Ông D. muốn đi cùng vợ nhưng chị Trâm bàn ở nhà vì sợ giữa ông và con trai lại xảy ra mâu thuẫn.
Do muốn lấy được tiền nên chị Trâm lên phòng 202 của nhà nghỉ này để chờ. Tại đây, "đứa con chồng" ngỗ ngược Tạ Văn Tuấn chốt cửa phòng nghỉ rồi lao vào khống chế người mẹ ghẻ của mình. Kẻ vô luân kia đã dùng dây trói chân, tay và lấy khăn nhét vào miệng chị Trâm và gí dao đòi giết nếu không đưa tiền.
Chị Trâm đã cố kêu gào trong cổ, van xin Tuấn tha mạng, và chị khóc lóc trong nỗi cay đắng, phẫn uất vô bờ bến.
May sao, kẻ trời đánh kia đột nhiên bị đau bụng ngã xuống. Chị Trâm đã cố tự cởi được dây trói, mở cửa chạy thoát được ra ngoài, kêu cứu tới cơ quan công an.
Hiện cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm đang làm rõ về hành vi cướp tài sản đối với Tạ Văn Tuấn.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Thu Thủy