Trước đó, vào ngày 15/7, chị Đào Thị T. (SN 1992, trú tại thôn Sơn Đông – Sơn Tây – Hà Nội) bị chồng là Trần Quốc Tuấn (SN 1989, trú tại phố Cầu Trì – Sơn Lộc – thị xã Sơn Tây – Hà Nội) đánh đập dã man trước cổng Bệnh viện đa khoa Sơn Tây. Do đây không phải lần đầu tiên chị T. bị bạo hành, nên chị T. đã tha thiết nhờ công an phường Lê Lợi vào cuộc.
Chị T. chia sẻ: “Sau khi trình bày sự việc tại công an phường Lê Lợi, một anh cán bộ tại công an phường bảo tôi cứ đi về đi, có gì mai giải quyết sau. Bạn tôi vì quá bức xúc nên liền nói, bây giờ các anh phải cho bạn em hướng giải quyết chứ nhìn nó bị đánh đập như thế này mà các anh lại bảo cứ đi về đi, không nói một lời nào chúng tôi sẽ ra sao. Lúc đó họ mới khuyên tôi cứ vào viện đi”.
“Ngay sau bài báo đăng tải trên Người Đưa Tin , Công an phường Lê Lợi đã liên lạc với tôi, và đưa ra hướng giải quyết cho tôi. Tôi chỉ buồn là họ hỏi “bây giờ em muốn bao nhiêu tiền ?”. Vì không muốn làm to chuyện nữa, nên ngày 29/7 tôi đã quyết định từ chối đi giám định, và mong yên bình để nuôi con khôn lớn thôi”.
Khuôn mặt đầy thương tích của chị T. sau khi bị chồng đánh.
Vào ngày 1/8, PV đã liên hệ với Công an phường Lê Lợi để tiếp tục xác minh sự việc. Một cán bộ của công an phường Lê Lợi cho biết: “Tất cả các sự việc hôm trước, tôi đã nói chuyện với chị T. rồi, chị cứ hỏi T. là sẽ ra hết thôi…”.
Sau câu trả lời khó hiểu từ phía công an phường, PV đã liên lạc với công an thị xã Sơn Tây và được lãnh đạo hẹn vào 14h30p ngày 2/8 sẽ có buổi làm việc với PV về vấn đề của chị T. sau.
Chiều ngày 2/8, PV đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Văn Kiểm – Phó trưởng công an thị xã Sơn Tây.
Ông Kiểm cho biết: “Tất cả các cơ quan báo chí phải thông qua ban giám đốc và phòng tham mưu của công an thành phố Hà N