Phút đối mặt của cô gái trẻ bị cướp chém lìa cánh tay

Phút đối mặt của cô gái trẻ bị cướp chém lìa cánh tay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Trên đoạn đường vắng, tối trời, cô gái trẻ đi xe SH bị 4 thanh niên ép sát liền lớn tiếng tri hô và bị một tên vung dao chém gần đứt bàn tay phải.

Bị người đi đường phát hiện, bốn nghi phạm liền vung dao đuổi chém khiến người này phải tháo chạy. Chỉ đến khi thấy có nhiều người dân chạy đến, bọn cướp mới lên xe tẩu thoát.

Vụ cướp kinh hoàng

Tối 24/11, tại chân cầu Phú Mỹ (đường vành đai phía Đông, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) xảy ra một vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 1984, ngụ Q.2) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Phóng viên tìm đến bệnh viện và được biết, chị T. vừa được các bác sĩ tổ chức phẫu thuật nối lại bàn tay đứt lìa. Gặp PV, chị T. thều thào kể lại sự việc kinh hoàng: "Vào lúc 20h30’ tối 24/11, tôi đang trên đường về nhà sau khi đi dự đám cưới người bạn ở bên Q.7. Khi tôi chạy xe qua cầu Phú Mỹ thì phát hiện có 2 thanh niên đi trên xe máy tiến tới ép sát”.

Pháp luật - Phút đối mặt của cô gái trẻ bị cướp chém lìa cánh tay

Hiện trường vụ cướp

Biết gặp phải bọn cướp nên khi vừa bị chúng đạp ngã xuống đường chị T. la lên thất thanh cướp... cướp... cướp thì tên cầm dao nói "mày còn la nữa à" rồi vung tay chặt liên tiếp hai nhát vào khuỷu tay phải khiến chị ngã xuống. Mặc dù đau điếng người nhưng chị T. vẫn dùng tay trái cầm tay phải gần như đứt lìa cố chạy thoát khỏi 2 tên cướp máu lạnh, bỏ lại chiếc xe SH. Chị vừa chạy vừa cầu cứu người đi đường. "Dù vô cùng hoảng sợ nhưng tôi có ngoái nhìn lại phía sau thì thấy tên cầm dao đang đẩy xe SH nổ máy để cướp nhưng không thành. Lúc này tôi không còn cảm giác đau đớn, chỉ thấy bàn tay mình cụp xuống, lủng lẳng chỉ còn dính phần da. Thấy xe trên đường quá nhiều, tôi vội tấp vào lề đường để kêu cứu thảm thiết", chị T. thều thào cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, khi chị T. kêu cứu trong tình trạng bàn tay phải gần như đứt lìa thì xuất hiện 2 thanh niên khác đi trên một xe máy trờ tới. Nghĩ là có người đến giúp mình, không ngờ 2 thanh niên trên áp sát đến gần nói "cướp hả em gái" rồi giật giỏ xách của chị bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, cả 4 tên cướp dừng lại bên chiếc xe SH. 2 tên lên xe của chị nổ máy nhưng không kịp vì 1 người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến. Chị T. cho biết: "Thấy vậy cả 4 tên cướp lên xe tháo chạy bạt mạng. Chỗ vết thương máu tuôn xối xả nên tôi gục xuống đường. Lúc này, tôi vẫn còn nhận thấy rất nhiều ánh đèn xe ôtô chạy qua nhưng không ai dám dừng lại can thiệp. Sau đó thì có một người đàn ông xuất hiện, cho đến khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện mới biết đó là ân nhân đã cứu sống mình và khiến bọn cướp không kịp lấy chiếc xe máy”.

Phút đối đầu nghẹt th

PV hỏi chị T. về thông tin ân nhân ra tay cứu giúp trong đêm vắng, chị tiết lộ đó là anh Đ.V.N. (SN 1979, ngụ Q.2). Chị T cho biết: "Ông N. khi phát hiện trên người tôi đầy máu đang bò lết dưới đường giữa 4 tên cướp tay lăm lăm mã tấu, đã không bỏ mặc và dừng lại đối đầu cùng nhóm cướp. Cảm kích trước hành động quả cảm của anh N., PV đã tìm đến nhà người đàn ông này. Anh kể lại sự việc kinh hoàng: "Lúc đó, tôi đang trên đường về nhà. Khi vừa chạy xe qua cầu Phú Mỹ thấy phía trước có nhiều ánh đèn ôtô lưu thông, phía bên phải đường có 1 cô gái đang bò lết dưới đường, cách đó không xa 4 thanh niên đang cố gắng nổ máy chiếc xe SH. Tôi đoán chắc cô gái trên gặp phải bọn cướp liền ra hiệu cho một số xe dừng lại ứng cứu, nhưng tất cả đều nhẫn tâm bỏ đi. Sau đó, tôi tấp xe vào và quát: "Tụi bây làm gì đó?", thì ngay lập tức 1 trong 4 tên lao ra dùng mã tấu đuổi chém tôi”.

Thấy bọn cướp hung hãn, anh N. vội vàng rẽ sang trái qua hướng đường ngược lại rồi rồ ga xe gắn máy chạy đến chốt dân phòng cách hiện trường khoảng vài trăm mét để báo nhanh sự việc. Ngay sau đó, anh N. cùng 2 bảo vệ quay lại hiện trường để ứng cứu cho cô gái dù biết nguy hiểm đang chực chờ. Chính nhờ sự gan dạ của anh N. mà 4 tên cướp không thực hiện được ý định cướp chiếc xe tay ga hàng trăm triệu đồng nên nhanh chóng lên xe tẩu thoát sau khi lấy được chiếc giỏ xách có số tiền hơn 5 triệu đồng.

Anh N. ngán ngẩm kể lại sự sự vô tình của những người dân hiếu kỳ: "Khi bọn cướp bỏ đi, lúc này một số người dân dừng lại hiện trường xem và bàn tán xôn xao. Rất đông người đứng quanh nạn nhân, tôi liền nhờ người phụ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng ai cũng từ chối. Thấy máu từ tay cô gái tuôn ra xối xả, tôi liền cởi áo của mình bó chặt lại rồi đưa lên xe gắn máy đưa đi cấp cứu”. Trước thái độ thờ ơ của những người trên đường, anh N. một mình chở nạn nhân vào bệnh viện Q.2 cấp cứu. Tại đây anh N. đi theo nạn nhân chuyển về bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong lúc người thân nạn nhân chưa đến. Chỉ đến khi, người thân cô gái có mặt, anh N. mới an tâm về nhà.

Pháp luật - Phút đối mặt của cô gái trẻ bị cướp chém lìa cánh tay (Hình 2).

Chị T. hiện đang điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Bắt nóng 4 tên cướp máu lạnh

Khuya 24/11, sau khi tổ chức "ăn hàng", 4 tên cướp tuy không lấy được chiếc xe SH nhưng cũng thu được chiếm lợi phẩm là chiếc giỏ xách có 5 triệu đồng. Sau đó, cả bọn kéo nhau chạy về khu vực Q.7 rồi qua địa bàn huyện Nhà Bè tìm tụ điểm ăn chơi để tiêu xài số tiền vừa cướp được. Cùng thời điểm này, lực lượng tuần tra công an huyện Nhà Bè phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức theo dõi. Khi thấy cả bọn vào một khách sạn ở địa bàn huyện Bình Chánh, lực lượng tuần tra phối hợp với công an huyện Bình Chánh ập vào bắt giữ. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng thừa nhận vừa gây ra vụ chém người táo tợn, cướp tài sản dưới chân cầu Phú Mỹ cách đây không lâu.

Ngay sau đó, đối tượng được lực lượng tuần tra chuyển về công an Q.2 để điều tra theo thẩm quyền. Tại đây, các đối tượng được xác định gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng SN 1993, quê Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luộng (SN 1988) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Mở rộng điều tra, 4 đối tượng khai nhận vào tối 24/11, thấy chị T. điều khiển xe SH khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ, cả bọn bám theo rồi rút mã tấu chém một nhát vào khuỷu tay phải. Thấy chị T. truy hô, bọn chúng tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống đường. May mắn, chị T. được một người đàn ông phát hiện sự việc đã lao đến hỗ trợ. Bọn chúng liền lao theo truy sát. Người đàn ông này bỏ chạy cách xa một đoạn, tìm người giúp sức. Thấy người đàn ông này cùng một người khác quay lại, bọn cướp liền bỏ chiếc xe SH lên xe chạy về hướng Q.7, rồi đến huyện Nhà Bè tìm tụ điểm ăn chơi.

Ngày 27/11, cơ quan CSĐT công an quận 2 cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn chém lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc T. cướp xe SH và giỏ xách vào đêm 24/11. Mở rộng điều tra, các đối tượng thừa nhận từng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn trên địa bàn huyện Nhà Bè, quận 2... trong đó có một vụ chém người để cướp tài sản tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ vào ngày 17/11 (ngay tại khu vực chị T. bị chém đứt bàn tay phải).

Theo cơ quan CSĐT, đây là một băng nhóm cướp giật hết sức liều lĩnh, táo tợn, dã man, mất tính người, thủ đoạn cướp giật thường dùng dao chém thẳng vào tay nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 27/11, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, nạn nhân T. nhập viện trong tình trạng bàn tay phải gần như bị đứt lìa, mất nhiều máu và ngất xỉu. Trước tình huống khẩn cấp này, các bác sĩ tại bệnh viện liền tổ chức mổ cấp cứu gấp. Sau 4 giờ đồng hồ tận tình phẫu thuật, các bác sĩ tại bệnh viện đã nối thành công bàn tay bị chém đứt lìa cho chị T. Hiện sức khỏe và tinh thần chị T. đã ổn định. Các bác sĩ tại đây cho biết, vết thương của chị T. vô cùng nguy hiểm, nếu để lâu không được cấp cứu kịp thời thì bàn tay đứt lìa sẽ hoại tử, việc phẫu thuật nối lại sẽ không thành công.

H. Sen- T. Trần


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.