Trong suy nghĩ của các cô gái ở Moscow, đàn ông phương Tây mới là chìa khóa của sự giàu có cũng như hạnh phúc. Còn các quý ông phương Tây lại chết mê chết mệt bởi ngoại hình gợi cảm và mang nhiều nét truyền thống của các cô gái Nga và Ukraina.
Jim DiGregorio, 68 tuổi, đến từ bang Arizona, Mỹ, đã bỏ ra 4.000 USD để đăng ký trên website AnastasiaDate.com với mong muốn tìm vợ. Jim sẽ tham dự một chuyến du lịch lãng mạn ở Ukraine và tiếp xúc với những “ứng viên” có tuổi đời bằng 1/3 của ông để lựa chọn người ưng ý nhất. Người môi giới sẽ sắp xếp một cuộc gặp cho họ trong không gian lãng mạn. Họ sẽ tìm hiểu nhau thông qua các... thông dịch viên.
Đặt hàng hôn nhân qua email
Để lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử phương Tây trọng mộng, cô Galina 28 sẵn sàng không hút thuốc, uống rượu hay ăn nhiều để giữ dáng chuẩn.
"Tôi đang chờ đợi chàng hoàng tử trong mộng. Đàn ông trong nước chỉ muốn chơi bời còn tôi lại đã sẵn sàng cho một gia đình", Galina cho hay. Galina được giới thiệu cho Roger, một người gấp đôi tuổi cô. Lần đầu tiên gặp mặt, Galina nói với người đối diện rằng anh trông giống như một người nổi tiếng. Đáp lại lời khen ấy, Roger cũng dành tặng nàng những lời có cánh. Không lâu sau chàng trai nửa đùa nửa thật: "Em có muốn trở về Mỹ và kết hôn không?" và Galina đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý.
Những buổi gặp mặt được tổ chức tại hồ bơi với chi phí 4.000 USD/người
Có thể những cuộc gặp như vậy được xem là những cuộc hẹn hò, xem mắt. Tuy nhiên với nhiều nhà hoạt động xã hội thì đây lại là hình thức đa dạng của mại dâm và buôn người, nó làm giảm giá trị của người phụ nữ chứ không mang bản chất là cuộc mai mối hôn nhân.
Theo Sky News, kể từ năm 2005, số phụ nữ Nga và Ukraine gia nhập dịch vụ này đã tăng gấp ba lần trong khi số đàn ông phương Tây đăng ký tìm vợ tăng hơn bốn lần.
H.A