Có lợi thế sân nhà, Real không giấu giếm tham vọng giành chiến thắng. Họ chơi chủ động ngay từ đầu, tuy nhiên lại bất ngờ phải nhận bàn thua.
Phút thứ 8, thủ thành Navas mắc lỗi vị trí, Insigne đệm lòng, mở tỉ số cho Napoli.
Sau đây, bầy Kền Kền tấn công dữ dội, và điều gì đến cũng phải đến. Benzema đánh đầu, lập lại thế quân bình. Nếu chắt chiu cơ hội hơn, Real đã dẫn bàn trước khi 45 phút đầu tiên khép lại.
Tiếp tục áp đảo ở hiệp 2, đội chủ nhà khiến Napoli vỡ trận. Chỉ trong vào 5 phút (49’-54’), Kroos và Casemiro lần lượt lập công, mang về thắng lợi cách biệt 3-1.
Với tỉ số này, cánh cửa vào tứ kết đã mở rộng với Real.
Ở một trận đấu khác, Bayern Munich tiếp Arsenal. Hùm xám xứ Bavaria tỏ ra lấn lướt. Họ được hưởng niềm vui sớm khi Robben lên tiếng bằng pha lập công quen thuộc ở phút 11.
Trong thế trận lép vế, Arsenal bất ngờ được ‘tặng quà’. Lewandowski phạm lỗi vô duyên với Koscielny trong vòng 16m50, và trên chấm 11m, Neuer phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá bồi thứ 2.
Khép lại hiệp 1 với tỉ số cân bằng, Arsenal mạnh dạn chơi đôi công trong hiệp 2. Quyết định này là sai lầm, khiến họ phải trả một cái giá rất đắt. Bằng dàn tấn công cơ động, Bayern phá lưới đội bóng Anh tới 4 lần nữa, qua đó khép lại cuộc so tài trên Allianz Arena với tỉ số 5-1.
Thua đậm, cơ hội đi tiếp của Arsenal là quá mong manh.
Trần Anh