Cụ thể, trong một buổi đập phá tại hộp đêm Rio de Janeiro, Ronaldinho đã "chém gió" hoành tráng rằng: “Tao chưa bao giờ thực lòng với phụ nữ. Mà Juliana là ai thế nhỉ? Cô ta có vấn đề về nhân cách. Các chú đừng tưởng mấy chiếc nhẫn vớ vẩn là có thể trói buộc anh mày (Ronaldinho đã trao nhẫn đính hôn cho Juliana). Nhầm, nhầm hết…”.
Sự thể sẽ không có gì đáng nói nếu như một trong số những người anh em của Ronaldinho không hiểu do say rượu, có khúc mắc hay thù oán gì với chàng vẩu mà đăng nguyên đoạn chém gió vừa nói vào trang cá nhân của Juliana trên Twitter.
Juliana Diniz
Khỏi phải nói Juliana đã tức giận đến thế nào, cô thậm chí còn không thèm tìm gặp Ronaldinho để hỏi cho ra nhẽ mà ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với chàng vẩu. Không biết tìm Juliana ở đâu, điện thoại không liên lạc được, bạn bè không ai biết tin tức, Juliana hoàn toàn biến mất mà không hề để lại lời nhắn nào...
Ronaldinho cố vắt óc nghĩ xem mình đã phạm những lỗi gì, say xỉn, bù khú, ngoại tình... tất cả đều không, vậy thì tại sao? Để tìm bằng được nguyên nhân, chàng vẩu đã mò lên mạng, dò tìm trang cá nhân Twitter của Juliana xem có manh mối gì không. Lúc này, Ronaldinho mới tá hỏa khi thấy nguyên đoạn "chém gió" của mình nằm chình ình trên blog của Julian.
Quá tức giận, Ronaldinho gọi ngay cho thằng bạn đểu nhưng kẻ xúc xiểm có lẽ đã lường trước hậu quả nên đã chủ động tắt điện thoại.
Bí quá, Ronaldinho đành cầu cứu bố mẹ vợ tương lai, thật đúng là thượng sách, chàng vẩu cuối cùng cũng gặp được Juliana. Thế nhưng Juliana đã lạnh lùng rút nhẫn trả lại Ronaldinho và không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa. Bí quá, Ronaldinho đành thề: “Em tin vào mồm cái đám bợm rượu ấy à. Anh thề sẽ cạch mặt mấy thằng có sở thích chia rẽ uyên ương”.
Nghe phu quân tương lai tỉ tê thề thốt, Juliana đã mềm lòng và tha thứ cho Ronaldinh. Quả đúng là bài học nhớ đời cho chàng vẩu.
Cát Đằng