Làm khách tại Bernabeu khi đã để thua 1-2 ở lượt đi, Bayern Munich chủ động tràn lên tấn công ngay từ đầu. Trong khi đó, Real chơi khó chịu, chọn lối đá phòng ngự phản công.
45 phút đầu tiên diễn ra sôi nổi với nhiều cơ hội, tuy nhiên, không bên nào tận dụng được.
Mọi chuyện trở nên cực kỳ kịch tính trong hiệp 2. Phút 53, Lewandowski mở tỉ số cho Bayerrn trên chấm 11m. Trước đó, Robben bị Casemiro phạm lỗi trong vòng cấm.
Phút 76, Real có bàn gỡ. Ronaldo không chiến thành công từ đường chuyền của đồng đội. Tiếc là đúng 2 phút sau, Ramos lại đá phản lưới vô duyên, biếu cho đối thủ một bàn thắng.
Kịch tính lên cao hơn ở phút 84. Vidal nhận thẻ đỏ rời sân. HLV Ancelotti quyết định bổ sung Kimmich hòng bảo toàn tỉ số để hướng tới hiệp phụ.
Toan tính vậy nhưng về sau, trong thế thiếu người, Bayern đá 30 phút thêm giờ có phần chệch choạc. Hệ quả, họ bị thủng lưới tới 3 lần. Ronaldo gỡ hòa 2-2 ở phút 105. Anh hoàn tất cú hattrick ở phút 109, trước khi Asensio ấn định thắng lợi 4-2 cho bầy Kền Kền vào phút 112. Đáng nói, cả 2 pha lập công của CR7 cuối trận đều trong tư thế việt vị.
Chung cuộc, sau 2 lượt đấu, Real thắng từng bừng 6-3.
Atletico hành quân tới King Power của Leicester City với lợi thế 1 bàn trong tay. Đội bóng Tây Ban Nha chủ động nhập cuộc thận trọng, chơi chậm, chắc. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho khung thành, họ còn làm tốt nhiệm vụ tấn công.
Phút 26, Filipe Luis dâng cao bên cánh trái trước khi tạt bóng chuẩn xác để Saul Niguez đánh đầu nhẹ nhưng hiểm mở tỉ số trận đấu.
Không còn gì để mất, Leicester dĩ nhiên dồn lên mạnh mẽ từ đây. Những nỗ lực của bầy Cáo được đền đáp ở phút 61. Vardy đệm bóng chính xác để quân bình tỉ số trận lượt về.
Những phút còn lại, Atletico Madrid “đổ bê tông”, không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi.
Thắng 2-1 trước Leicester, thầy trò Simeone giành vé vào bán kết Champions League năm nay. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm, họ có mặt ở vòng này tại khuôn khổ giải đấu số 1 cấp CLB ở lục địa già.
Trần Anh