Sau khi vắng mặt ở trận đấu với Watford tại vòng 13 Premier League, Rooney đã trở lại khi M.U tiếp đón PSV tại Old Trafford ở vòng bảng Champions League. Thế nhưng trái ngược với những kỳ vòng lớn từ các fan hâm mộ, chân sút 30 tuổi chơi mờ nhạt vô hồn, thiếu động lực và hoàn toàn mất hút trên sân.
Rooney không được đảm bảo xuất đá chính.
Chính sự thể hiện kém cỏi của Rooney khiến M.U bị cầm hòa và đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng Champions League nếu để thua ở lượt đấu cuối. Chứng kiến một Rooney tệ hại, cựu tiền vệ Roy Keane, người từng có nhiều năm khoác áo Quỷ đỏ đã công kích mạnh mẽ màn thể hiện của đàn em.
"Rooney rõ ràng thiếu bình tĩnh về mặt tinh thần, kém sự sắc bén, thể lực không ở trạng thái sung sức. Cậu ấy cần phải nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc", Roy Keane nói trên đài ITV. "Có thể cậu ấy không phải là người duy nhất chơi tồi trong đội hình M.U nhưng với tư cách đội trưởng thì cần nhận trách nhiệm đầu tiên".
Phong độ kể từ đầu mùa của Rooney là rất đáng quên khi mới chỉ có 2 lần xé lưới đối phương sau 10 trận ra sân trong vai trò mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công. Đã gây thất vọng trên sân nhưng Rooney vẫn còn thời gian để tham dự sự kiện bên lề của giải vật WWE và điều đó khiến Kane không khỏi nóng mắt.
Rooney đã thi đấu không tốt trước PSV. Không có chút sắc nét nào, cậu ta thi đấu trông thật khủng khiếp. Từ tinh thần tới thể chất, Rooney trông như rất mệt mỏi. Nếu nhìn vào những gì Rooney làm được ở M.U thì con số thật phi thường, số bàn thắng thuộc dạng cao nhất. Nhưng làm đội trưởng còn cần cả trách nhiệm và tôi muốn cậu ấy làm nhiều hơn nữa", Roy Keane nhắc nhở đàn em. "Tuần trước tôi thấy Rooney tát một đô vật và điều đó liệu có giúp ích gì không. Những hành động vô nghĩa như vậy chẳng mang lại điều gì. Cậu ấy trông thật tệ".
Trong khi