Những kết quả nghèo nàn cùng lối chơi "xấu xí" của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura khiến bầu Đức chẳng thể mê nổi. Bởi thế mà sau trận thắng 2-1 theo kiểu ăn may mà chúng ta có được trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018, hồi tháng 10/2015 bầu Đức đã không thể ngồi yên.
HLV Miura đã bị VFF sa thải.
Ông chủ CLB HAGL lên tiếng thể hiện sự bất bình chiến thuật và phong cách huấn luyện của nhà cầm quân sinh năm 1963 khi nói thẳng rằng: “Một khi còn Miura thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển được" và khẳng định nếu sa thải ông thầy này thì ông sẽ lo tất cho các đội tuyển Việt Nam cho đến khi nào vô địch AFF Cup, SEA Games thì thôi.
Nói cụ thể bầu Đức sẽ đứng ra chi trả toàn bộ chi phí thuê HLV giỏi, cho các đội tuyển đi tập huấn nước ngoài cũng như hàng loạt hỗ trợ khác như cách ông đã từng làm với đội tuyển U19 Việt Nam trong năm 2014.
Thế rồi đến hội nghị BCH VFF lần 5 diễn ra tại TP.HCM vào đầu tháng 12/2015 bầu Đức lại tái khẳng định quan điểm chấm dứt hợp đồng với Miura và mọi việc từ đội tuyển cứ để ông lo liệu.
“Tôi từng nói rằng cứ sả thải HLV Miura đi, đội tuyển Việt Nam sẽ được tôi lo cho đến khi vô địch AFF Cup hay SEA Games. Mà không chỉ riêng tôi, nhiều doanh nghiệp cũng đang rất muốn đầu tư cho đội tuyển Việt Nam”.
Dẫu vậy thời điểm đó hội nghị BCH VFF lần 5 đã bỏ qua lời của bầu Đức và quyết định gạt chuyện tương lai của thầy Nhật sang một bên. VFF muốn thuyền trưởng này và U23 Việt Nam tập trung tối đa cho vòng chung kết U23 châu Á 2016.
Không loại trừ khả năng sau nhiều lần ngỏ lời nhưng bị ngớ lơ nên bầu Đức đã hết hứng thú với VFF. Bằng chứng là sau đó trong các lễ ký hợp đồng cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu, ông đều đáp rằng: “Đừng có lôi tôi vào chuyện gì của VFF” khi được hỏi về tình hình đội tuyển.