Qua nửa năm trốn chạy, biết sớm muộn rồi cũng bị sa lưới pháp luật, Thái ra đầu thú và phải trả giá cho "thành tích" bất hảo của mình.
Vụ nổ súng và quá trình trốn chạy
Khuya ngày 11/02/2012, gần 20 người chủ yếu là người trong gia đình và bạn bè của chị Vương Thị Tường Vy (SN 1979, ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) đến vũ trường 030 X Club tại trung tâm TP.HCM để uống rượu. Trong số đó có bạn của chị Vy, là ông Phạm Anh Tuấn (SN 1967, ngụ đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1). Lúc vào vũ trường, nhóm của chị Vy có xích mích, ẩu đả với nhóm của Phùng Anh Thái (tự Thái Côn, SN 1985, ngụ thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội). Thấy vậy, các bảo vệ của vũ trường 030 X Club đã can thiệp, mời nhóm Thái ra về trước.
Ra khỏi vũ trường, nhóm Thái không ra về mà đứng trước chờ nhóm của chị Vy ra nhằm rửa hận. Đúng 1h45’ phút ngày 12/2/2012, nhóm của chị Vy vừa bước ra khỏi vũ trường thì chạm mặt với nhóm của Thái, hai bên tiếp tục thách thức nhau. Bất ngờ anh Tuấn bị một người lạ mặt tiến đến gần gí súng vào sát cổ siết cò. Bị trúng đạn, anh Tuấn gục ngay tại chỗ nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau khi gây án, nhóm Thái cùng đồng bọn lên 2 xe taxi tẩu thoát.
Phùng Anh Thái tại cơ quan điều tra
Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, nhóm hung thủ có sử dụng hàng nóng, công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra. Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã xác định được đối tượng nổ súng trước vũ trường 030 X Club khuya ngày 11/2 là Phùng Anh Thái nên tiến hành truy lùng gắt gao đối tượng để xử lý trước pháp luật.
Đấu tranh tiếp với đối tượng Cao Chu Hải, công an TP.HCM còn được biết, ngoài Thái Côn là kẻ trực tiếp gây án, còn có một đàn anh giang hồ của Thái là Trần Thanh Tùng (38 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Tuy nhiên, vào thời điểm bắt giữ được Hải thì hai đối tượng trên đã cao chạy xa bay. Qua quá trình điều tra công an TP.Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã tìm Tùng, rồi sau đó phát lệnh truy nã Thái Côn về hành vi giết người.
Về phần Thái Côn, sáng 12/2/2012, hắn quyết định bắt tàu ra Thanh Hóa để lẩn trốn. Sau nửa năm trốn chạy, biết sớm muộn rồi cũng bị sa lưới pháp luật nên hắn vét túi mua vé tàu xe vào Nam. Đến sáng 10/8/2012, hắn quyết định tìm đến trụ sở Phòng PC45, công an TP.Hồ Chí Minh để đầu thú.
Kẻ thủ ác phải đền tội
Ngày 10/7/2013, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Phùng Anh Thái 18 năm tù về tội Giết người. Tại phiên tòa, nhìn gương mặt Thái rất thư sinh với giọng nói gốc Hà Nội ngọt ngào dễ mến. Nếu gặp Thái ở ngoài hẳn người đối diện sẽ thấy rất có cảm tình, nhưng ít ai ngờ rằng, hắn có một quá khứ và một bản thành tích rất bất hảo. Theo cáo trạng, sau khi nhóm chị Vy vừa bước ra khỏi vũ trường, thì Phạm Anh Tuấn (nhóm Vy) và một người trong nhóm Thái đứng lại nói chuyện. Lúc này, Thái rút một khẩu súng colt ngắn bắn một phát vào cổ bên phải của Tuấn. Nạn nhân đổ gục tại chỗ. Qua giám định cho thấy, vết đạn được bắn ở tầm gần dưới 15cm hoặc kề sát. Tại phiên tòa, gia đình Tuấn không yêu cầu bồi thường.
Thái có nhân thân xấu, lại đang trốn lệnh truy nã, có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản nên Toà tuyên mức án 18 năm tù.
Thành tích bất hảo của gã giang hồ máu lạnh Thời điểm nổ súng trước vũ trường 030 X Club vào rạng sáng 12/2/2012, Thái đang bị công an TP. Hà Nội truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, năm mới 18 tuổi, Thái Côn tham gia cướp tài sản và bị xử 8 năm tù. Khi mãn hạn tù vào đầu tháng 4/2011, Thái Côn cùng một số đối tượng khác, trong đó có đàn anh Trần Thanh Tùng đã tham gia một vụ dùng hung khí truy sát người gây kinh hãi rồi bỏ trốn và bị công an TP. Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc. Để trốn nã, Thái cùng Tùng phiêu bạt vào TP. HCM, chúng im hơi lặng tiếng cho đến khi gây ra vụ dùng súng hạ sát người trước vũ trường 030 X club. |
CÔNG THƯ