Sống mạnh mẽ như nhiếp ảnh gia mất hai chân một tay

Sống mạnh mẽ như nhiếp ảnh gia mất hai chân một tay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi dọc theo các tuyến phố của Thủ đô London (Vương quốc Anh), xuất hiện một người đàn ông bước thấp bước cao, nụ cười luôn hiện trên môi, đôi mắt ánh lên hy vọng. Đó chính là nhiếp ảnh gia Giles Duley, được mệnh danh là "người trở về từ cõi chết".

Sau 10 năm chụp ảnh cho các ngôi sao ca nhạc, Giles Duley đã quyết định thử sức mình bằng cách xung phong đến "chảo lửa" Afghanistan. Tại đây, anh đã trúng phải bom mìn và vĩnh viễn mất đi đôi chân và một cánh tay. Tuy nhiên, tai nạn đã không đánh gục được anh. Anh giành lại sự sống từ tay tử thần và trở thành biểu tượng cho nghị lực phi thường của người dân London.

Pháp luật - Sống mạnh mẽ như nhiếp ảnh gia mất hai chân một tay

Giles Duley hạnh phúc bên vị hôn thê

Tai nạn khủng khiếp

Giles Duley kể lại: "Bỏ ngoài tai lời can ngăn của gia đình và vị hôn thê sắp cưới, ngày 7/2/2011, tôi quyết định gói gém đồ đạc lên đường đến với "chảo lửa" Afghanistan. Tôi gia nhập đội tuần tra của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 75 quân đội Mỹ trong vai trò phóng viên chiến trường, có mặt ở hầu hết mọi điểm nóng trên đất nước Afganistan. Một buổi chiều, cùng với binh lính quốc gia Afghanistan, chúng tôi đã "đột kích" một căn cứ quân sự bỏ hoang. Vừa bước chân vào phía trong, tôi giật nảy mình, một tia sáng lóe lên từ dưới chân kèm theo một tiếng nổ vang trời. Tôi bị thổi tung khỏi mặt đất cùng với đất và bụi. Cảm giác lúc đó như mình vừa rơi xuống một hồ nước với nhiệt độ lạnh đóng băng. Tôi ngất lịm đi và dường như không nhớ bất kỳ điều gì tiếp diễn sau đó".

Theo lời kể của Giles Duley, sau khi bị vấp phải mìn, anh được đưa đến cấp cứu tại một trạm y tế dã chiến gần đó. "Vừa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy cánh tay trái bị đứt rời chỉ còn lại nắm da treo lủng lẳng trên khúc xương trắng. Những mảnh da bị cháy đen sạm, dính đầy bụi bẩn. Tôi cũng không thể nhìn thấy đôi chân của mình, không thể ngồi dậy. Toàn thân tê cứng, tôi nghĩ mình đã bị liệt hoàn toàn. Tôi như cảm thấy cái chết đang đến rất gần với mình, xâm chiếm từ đôi chân lên đỉnh đầu và chỉ còn cảm nhận được qua từng hơi thở yếu ớt.

Giành giật sự sống

Sau khi được sơ cứu, Giles Duley được các nhân viên y tế quân sự của Hoa Kỳ tức tốc chuyển đến một bệnh viện của NATO ở Kandahar bằng máy bay trực thăng. Chính những nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay không thể ngờ vào sự sống diệu kỳ của Giles. Bởi cơ thể Giles lúc này gần như hoàn toàn mất sự sống. Thận ngừng làm việc, phổi bị hư hỏng do bụi và mảnh mìn.

Họ càng sửng sốt hơn khi người phóng viên chiến trường này vẫn không tỏ ra đau đớn, dò hỏi cặn kẽ về những vết thương của mình. Anh còn kể cho họ nghe về vị hôn thê sắp cưới của mình ở Thủ đô London và những kỷ niệm của hai người. Giles nói rằng, nếu vượt qua được tai nạn này anh ấy sẽ trở về London để cưới người phụ nữ mà anh yêu.

Hai ngày sau, nhiếp ảnh gia Giles Duley được đưa về Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở thành phố Birmingham (Vương quốc Anh). Đây là trung tâm điều trị hàng đầu của Anh dành cho những quân nhân bị thương do chiến sự. Tại đây, Giles Duley đã phải trải qua 45 ngày phẫu thuật để giành lại sự sống và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Gia đình Giles đều túc trực xung quanh giường bệnh vì nghĩ rằng anh không thể qua khỏi. Không ai ngờ, sau khi được điều trị tại đây, sức khỏe của Giles đã dần hồi phục trở lại, tính mạng của anh đã không còn bị đe dọa. Một thời gian sau, Giles được điều sang Trung tâm phục hồi chức năng y tế Quốc phòng và lắp chân tay giả để anh có thể di chuyển.

Hiện nay, Giles đã có thể đi lại bình thường và anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê nhiếp ảnh dù chỉ còn duy nhất một cánh tay. "Thỉnh thoảng, tôi nhìn lại bản thân mình trong gương và nói: Bạn biết thế giới luôn đúng và tôi bị mất một tay, cũng chẳng có chân. Nhưng họ không bao giờ lấy đi vẻ đẹp trong đôi mắt của tôi, những sáng tạo nghệ thuật của tôi. Tôi muốn tập trung cho những gì tốt đẹp và tôi đã làm được điều đó".

Anh Đức


Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.