Giết người vì cái chiếu
Vào buổi chiều tháng Sáu, chúng tôi gặp Phạm Hải Sơn (SN 1987, ngụ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) trong trại giam Đắk Plao (cục VIII - bộ Công an). Khi biết chúng tôi là phóng viên, Sơn tỏ vẻ ngại ngần. Lâu sau đó, Sơn mới bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình.
Theo dòng ký ức của Sơn, cũng vì cuộc sống nghèo khó nên Sơn cùng vợ xuống quận Thủ Đức, TP.HCM để thuê phòng trọ kiếm việc. Cuộc sống tuy vất vả nhưng hạnh phúc ngập tràn.
Sơn nhớ lại: “Lúc mới xuống TP.HCM làm việc, em cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng sau đó thì ổn dần. Nhờ có công việc ổn định nên lâu lâu, em lại rủ bạn bè cùng xóm trọ nhậu. Cũng vì nhậu mà bi kịch bắt đầu xảy ra”.
Đầu năm 2013, Sơn và một nhóm cùng dãy trọ rủ nhau mua đồ về phòng nhậu. Khi đó, Sơn thấy cái chiếu của anh Nguyễn Văn K. (28 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP.HCM) phơi ngoài sân, Sơn liền lấy vào trải ra sàn.
Cả nhóm nhậu được khoảng 30 phút thì anh K. đi làm về. Thấy anh K., Sơn mời anh K. ngồi nhậu cùng. Vì chung xóm trọ nên khi được Sơn mời, anh K. đã vui vẻ ngồi xuống nhậu. Chợt thấy cái chiếu của mình, anh K. bực bội mắng Sơn: “Sao mày lại lấy chiếu của tao đi lót đít ngồi? Mày có biết là chiếu này tao giặt để tối vợ chồng tao ngủ không?”.
Thấy anh K. nổi nóng, biết mình sai nên Sơn nhỏ nhẹ: “Em lỡ lấy của anh rồi thì thông cảm, tối chịu khó nằm nền một hôm, mai em giặt cho. Khi đó em vội quá nên lấy đại chứ có nghĩ gì đâu. Thôi, uống một ly cho hết giận anh nhé”. Nhưng cho dù Sơn có xin lỗi thế nào anh K. vẫn không nguôi giận. Sau đó, anh K. uống thêm mấy ly rượu rồi về phòng nằm ngủ.
Những ngày thụ án trong trại giam, điều Sơn đau đáu nhất là chưa đền bù cho gia đình nạn nhân một đồng nào.
Sơn bùi ngùi nói: “Em thấy em quá có lỗi, vì mình đã giết người ta, để lại vợ dại con thơ mà không có chút tiền bạc gì bù đắp cho họ. Anh K. có vợ và 2 con nhỏ, cuộc sống cũng vất vả lắm. Em biết sau khi anh K. mất, vợ anh ấy cũng rất khổ sở, như vợ em vậy...”.
Nói đến vợ, Sơn bỗng khóc nức nở. Sơn bảo, cuộc đời vợ Sơn đã rất khổ cực rồi vì mồ côi từ nhỏ, tưởng như gặp Sơn thì có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, không ngờ lại xảy ra bi kịch.
Trước khi chia tay tôi, Sơn tâm sự: “Em nghe người nhà em nói vợ em đã bế con về quê tận Nghệ An. Nói là quê vậy chứ cô ấy cũng chỉ có vài người họ hàng xa, cô ấy mồ côi từ bé, ở trong cô nhi viện. Em thương vợ em lắm, em chỉ mong nếu vợ đọc được bài báo này thì cho em gửi lời xin lỗi. Em mong cô ấy sớm tìm được một người đàn ông tốt hơn em...".
Lúc đầu vào trại, Sơn tỏ ra chán nản Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam Đắk Plao cho biết: "Sơn là phạm nhân mang án nặng. Khi mới vào trại, Sơn cũng tỏ ra chán nản. Nắm bắt được tâm lý đó, cán bộ trại giam đã cố gắng động viên, giáo dục nên Sơn đã thay đổi, cải tạo khá, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trại giam". |
Tô Hương Sen