Ngày 29/8, thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đã làm rõ việc ông Võ Văn Phường (SN 1969, quê ở ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tung tin rằng mình bị cướp.
Theo đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phường khai nhận đã dựng hiện trường giả vụ cướp.
Theo đó vào khoảng 1h đêm 28/8, lúc ông Phường đang ngủ trước hành lang nhà trọ ở ấp Tân Hưng (thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành) thì có 4 thanh niên bịt mặt, dùng dao kề vào cổ, uy hiếp cướp gần 70 triệu đồng để trong người.
Cướp xong, bọn chúng lôi ông ra miếng vườn gần đó, dùng áo nhét vào miệng, trói 2 tay chân vào gốc xoài. Đến sáng người dân mới phát hiện, giải cứu ông.
Những người trói tạo hiện trường giả được ông Phương thuê với giá 500.000 đồng.
Hiện trường nơi ông Phường dựng chuyện bị cướp.
Ngoài ra, ông Phường còn khai, có quen cô bán vé số đã lập gia đình ở xã Phú Hữu (huyện Châu Thành) một thời gian và cho tiền cô này nên dẫn đến thâm hụt vốn nên đã nghĩ cách tạo hiện trường giả của một vụ cướp để đánh lừa gia đình.
Từ lời khai này, công an làm việc với người bán vé số, cô này thừa nhận có quen với ông Phường và chỉ nhận của ông Phường vài ba triệu đồng.
Được biết, ông Phường từ quê An Giang đến ấp Tân Hưng (thị trấn Ngã Sáu) thuê nhà trọ để mua trái cây từ tháng 3/2016 đến nay thì bịa chuyện mình bị cướp nhưng bị công an lật tẩy.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Thanh Lâm