Người dân xung quanh trục đường quốc lộ dọc xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) có lẽ đã quá quen với hình ảnh bãi rác ở đây mỗi ngày một phình to từ nhiều tháng qua.
Do rác thường xuyên được "bồi đắp" thêm nên tràn ra đường đi, khiến con đường quốc lộ trở nên vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm. Những bãi rác này vừa gây ô nhiễm môi trường sống, vừa mất mỹ quan khi ngày càng có nhiều khách qua lại.
Sau mỗi trận mưa, ngoài thứ mùi hôi thối bốc lên, bất kỳ ai qua đây cũng đều ái ngại vì nước đen từ bãi rác chảy lênh láng ra đường, còn những ngôi nhà gần đó đều phải đóng kín cửa vì sợ mùi hôi thối bay vào. Thậm chí, những bao tải rác còn được “ngụy trang” núp mình trong đám cây cỏ phủ hai bên đường.
Không chỉ có đoạn đường quốc lộ Hưng Yên, mà trục đường liên tỉnh thuộc địa bàn xã Kim Trang, Nam Sơn (huyện Thanh Miện, Hải Dương) cũng xuất hiện những bãi rác khổng lồ chưa qua xử lý.
Những bãi rác tự phát, lộ thiên này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Đặc biệt, khi thời tiết nắng nóng, rác thải bắt đầu thối rữa, chảy nước và gây mùi hôi rất khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận nhân dân.
Mặt khác, việc tự tổ chức thu gom và xử lý rác thải chưa thực sự được quan tâm; trong khi đó, khu vực này cách khá xa bãi rác tập trung của huyện Thanh Miện.
Trước tình trạng trên các cấp chính quyền địa phương đã ra quân dọn dẹp và nhắc nhở, tuyên truyền nhân dân không tự tiện vứt, đổ rác ven đường và cắm biển báo nghiêm cấm hành vi vứt rác tại một số bãi rác tự phát. Tuy nhiên, sau một thời gian, những bao tải chứa đầy rác lại xuất hiện, chất đống tại các điểm này.
Hải Yến